Tết đến rồi.

Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi.
Cháu Minh Đăng hát mừng reo.
Chuẩn bị ông Táo về trời.
Tảo mộ các Cụ gần xa.
Đêm Giao thừa đón năm mới.
Sâm Panh nổ thay pháo hoa.
(Chia sẻ miền Trung ngập lụt
Thất thu thời tiết thất thường)
Người người rộn rã đón Xuân.
Nhà nhà xum họp đông đủ.
Tuấn, gia đình Cường, Toàn Thắng ở xa.
Vợ chồng Mai Anh Tết này tại Mỹ.
Sớm có chảu bé thăm lại quê hương.
Mừng năm mới niềm vui mới.
Nước mạnh, dân giàu , mạnh khỏe, an khang.

Kim Anh
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bà Nhu ở Văn Điển gọi hỏi ba lần mộ hai bác Dục, nhưng đang họp nên o nghe thấy gì, quả thật tuổi cao lú lẫn không còn nhớ nữa !!!

Balas
avatar

Bà Anh và Nhu cùng cháu Hiệp có sang viếng mộ cụ Dục theo thới quen hàng năm vẫn làm khi con cháu cụ Quang đi tảo mộ ở Văn Điển. Hai bà giao cho tôi thông tin trên blog chi họ, nhưng rất tiếc ảnh chụp tại mộ Cụ Dục bị hỏng, chỉ có ảnh bên mộ các cụ nhà mình.

Balas