Chào mừng CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945

Người già hay quên, trẻ con thì không biết, lớp người " Làm chủ xã hội " thì mải công việc làm ăn, nhắc lại vài điều để người chưa biết được rõ Kể từ ngày 17/8/1945 khi cuộc biểu tình của công chức ủng hộ chính quyền cua thủ tướng Trần trọng Kim  được tổ chức ở Nhà Hát Lớn Hà Nội
Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh thành phố, cuộc biểu tình kể trên đã biến thành cuộc mít tinh ủng hộ Mặt Trận Việt Minh và đoàn người tham dự đã diễu hành qua nhiều đường phố chủ yếu của Hà Nội
Và kể từ ngày đó cho tới ngày 19/8 (CMT 8) thành công cả thành phố và ở ngôii nhà 53 Lãn Ông lúc nào cũng sôi động
Người mặc quân phục là Đại Tướng Nguyễn Quết ông là bí thư Thành ủy thời đó, cạnh ông là ông Thái Hy 1 trong4 người có nhiệm vụ bảo vệ cuộc diễn thuyết của bà Nguyễn khoa diệu Hồng
Tại buổi gặp mặt kể trên Ông Quyết đã nói đại ý rằng : Nếu không có các vị thân nhân của các đồng chí nuôi chúng tôi, che dấu cho chúng tôi khỏi bị giặc bắt, cung cấp tiền bạc, vũ khí, súng đạn, phương tiện tuyên truyền, thì sao có cách mạng và cách mạng thành công cho đến ngày nay !
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Nhân ngày này đề nghị ô.Ngọc gọi điện thoại chúc mừng Ô Phạm Vĩnh Hanh người đã tham gia CMT8

Balas
avatar

Thân gửi bác Di
Ngày đó Ông Hanh tham gia Tổng đoàn sinh viên cứu cuốc, cũng là 1tổ thành viên của Mạt trận Việt Minh, nhung ảnh trên là cuộc gặp mặt của Đoàn Thanh Niên Thành Hoàng Diệu
ĐÃ gọi điện cho ông

Balas
avatar

Nên chăng :
Nhân dịp anh Trân được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng vào dịp CMT8, với tư cách trưởng nam, anh gọi điện chúc mừng !

Balas