GẶP LẠI BẠN VIỆT KIỀU PHÁP



Trong những ngày giáp Tết Kỷ sửu Anh Jean Vidal, ba của Vidal Mai Lan trước là cộng tác viên của Công Ty nhà AXIS từ Paris về VN gọi điện thọai liên lạc với tôi, sau khi từ Pháp về VN để đón con gái đang có bầu về Pháp ăn Tết. Tôi rất mừng là từ năm 2005 mới có cơ hội gặp lại anh ở Sài Gòn, sau nhiều lần hẹn nhau, mãi đến những ngày giáp Tết tôi mới có cơ hội đón anh từ nhà bạn ở Nguyễn Huệ Quận 1 về nhà tôi ở Phú Mỹ Hưng, vì anh cũng bận nhiều việc, như gặp gỡ bạn bè cũ cũng là Việt Kiều ở SG hay tham gia buổi họp mặt với lãnh đạo Thành phố HCM chúc mừng bà con ở xa về đón Tết Kỷ sửu. Lần nay gặp anh trông vẫn còn phong độ, da dẻ hồng hào, tuy đã trên 70 tuổi, anh thông báo là sắp có cháu gái ngọai, chúng tôi cũng rất mừng chia sẻ cùng gia đình anh. Tôi cùng anh đi chụp vài pô ảnh kỷ niệm ở đường Nguyễn Huệ, nơi có nhiều cảnh trang trí đón Tết khá hấp dẫn, rồi đến thăm nhà tôi ở PMH. Anh rất ngạc nhiên khi xem những bức tranh cắt dán ( art collage) bằng vải và giấy mầu vụn mà chị “ xui “ Phi Loan tặng gia đình tôi và mong tới xem “ show room “ đặt tại nhà chị ở G 202 Mỹ An, PMH. Khi vào thăm, anh ngạc nhiên về rất nhiều bức họa có một không hai của Họa sĩ – Kỹ sư Phi Loan và trao đổi vui vẻ với tác giả về tính thẩm mỹ của lọai tranh mới này và triển vọng “ marketing “ tại Pháp, anh sẽ tìm cách hỗ trợ . Gặp và nói chuyện với anh chúng tôi không thể quên các kỷ niệm những ngày sống cùng với gia đình anh ở nhà riêng tại Cheuvreuse, mà tôi đã có dịp mô tả trên Blog này vào ngày 26/2/2007 về Cảm nhận một chuyến du ngọan bốn nước EU ( Pháp, Ý, Đức, Hungary).


















Cheuvreuse là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Rambouillet, tỉnhYvelines, vùng Ile-de –France, cách Paris chừng 30km về phía Tây Nam gần Cung điện Versailles. Đây là một thung lũng có độ cao trung bình 85m, diện tích 1342km2, trên 1km2 là ao, hồ và sông chạy qua, dân số năm 2005 chỉ có 5722 người. Đây là một vùng lý tưởng vì khung cảnh thơ mộng như Đà Lạt, trồng nhiều hoa mầu sắc sỡ với các nhà có balcon đầy hoa hồng. Thị trấn Chevreuse nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng, và những ngọn đồi phủ cây xanh nhấp nhô, lại có nhiều ao, hồ và sông Yvette chảy vào, dưới các cây cầu xây bằng gạch từ xa xưa rất nên thơ. Thị trấn khá yên tĩnh vì không có các phương tiện giao thông công cộng, dân sở tại tòan đi lại bằng ôtô con., riêng gia đình Jean có tới 3 xe ôtô ( của Jean, vợ Michèle và con trai Nam). Nhà Jean nằm trên sườn đồi, hai tầng, bao quanh có các vuờn hoa tại 44 Résidence des Coteaux ..Lúc chúng tôi tới đây ở nhà Jean, tiết trời khá mát mẻ, về sáng hơi lạnh nên càng có cảm giác dễ chịu như đang ở Đà Lạt VN. Cả gia đình Jean coi chúng tôi như người nhà, nên chuyện trò thân mật vui vẻ trong những bữa ăn đơn giản , nhưng đầy hương vị địa phương với bánh mì baguette và rượu vang ngon của vùng Cheuvreuse. Rồi những cuộc đi dã ngọai trên con đường đồi Chemin de Jean Racine để ngắm tòan thị trấn, chụp ảnh bên hồ nước, hay thăm các lâu đài cổ như Chateau de la Madelaine, Breteuille…..





















Hy vọng sẽ còn gặp lại gia đình Jean .

Previous
Next Post »