Giỗ Cụ Quang.

Ngày 2 Tết hằng năm là ngày họp mặt gia đình, cũng là ngày giỗ cụ Phạm Vĩnh Quang (1916-1991). Năm nay giỗ được làm ở nhà ông bà Thắng Minh.
Nói đến chuyện giỗ dù là thời trước hay thời nay, với một gia đình có số thành viên trên 70 người cũng là giỗ lớn. Thời bao cấp thực phẩm khan hiếm, dịch vụ ít ỏi, tổ chức được một cuộc gặp mặt như thế thật là cực. Còn bây gìơ mọi thứ đều sẵn, chỉ còn bàn xem cách thức như thế nào để vừa đảm bảo trang trọng, lại vừa hợp lí.
Năm nay sẽ thực hiện phân công các thành viên góp món ăn, như vậy gia chủ đỡ vất vả hơn. Phương án ấy thực ra đã đựợc áp dụng từ những năm trước, mấy năm gần đây bỏ qua hình thức này, năm nay quay lại như trước vì thấy hợp lí.
Ngày giỗ bố con cháu đều có mặt, "sĩ số" sẽ không ít hơn 50 người, trừ những người đang ở xa hoặc ở ngoài nước. Đến giờ phút này mọi công việc đã được bàn thảo kĩ, nhất trí tiến hành vào lúc 17h. Quí vị ở xa, có thể nối điện thoại nói chuyện với các thành viên gia đình vào thời đó.
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »