Chữa bệnh nhờ năng lượng siêu cao


 Dành cho những ai quan tâm
Tại Tọa đàm khoa học ngày 27-8-2011 ở Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác, sau phần tham luận của các GS Vũ Khiêu, Đoàn Xuân Mượu, các nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải về chữa bệnh bằng năng lượng nội ngoại sinh của cụ Lang Cần, bà Phạm Thị Phú (ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) là người duy nhất thực hành một số ca chữa bệnh minh họa cho cách chữa này..
Những ca chữa này thuộc Đề tài khoa học do Bộ môn Cận tâm lí Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người tiến hành, được đánh giá kết quả tốt.Không ngại bệnh nan y
    Nghệ sĩ điện ảnh Phạm Duy Hậu, 61 tuổi, ở 20 Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội (ĐT: 0913559990), phát hiện bệnh từ tháng 5 - 2005, đã chữa tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai chỉ định mổ cắt bên "thận câm", còn một bên suy độ 2, có nguy cơ hỏng nốt, phải chạy thận nhân tạo, mất ngủ kéo dài, da xám xịt, sút 18 kg. Tháng 5 - 2008, ông tìm đến nhờ bà Phú chữa bệnh, chỉ sau 8 tháng điều trị, chỉ số Creatinin ổn định bình thường, ngủ tốt, da dẻ hồng hào, nhanh nhẹn, tăng 10 kg...
    Ông Trần Đình Hà, 56 tuổi, ở xóm Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, Hải Dương (ĐT: 0320.3590268), bị ung thư hàm miệng đã di căn vào xương, ăn rất khó, mất ngủ, đau ghê gớm. Có một răng quá đau, không chịu nổi, xin nhổ. Bác sĩ nói, nếu nhổ sẽ chết ngay. Bệnh viện K trả về lo hậu sự. Biết bệnh căn có thể chữa được, bà Phú truyền năng lượng siêu cao, chuẩn bị sẵn cái chậu đựng máu. Bà chỉ xoa nặn từ bên ngoài mà chiếc răng tự bật ra, chảy theo một bát máu mủ đặc, bệnh nhân chẳng đau đớn gì, lại sức rất nhanh, do ăn được, ngủ tốt từ chỗ chỉ còn 42 cân, nay đã 60 cân, khỏe mạnh như thường.
      Bà Đặng Thị Nguyệt, bác sĩ nghỉ hưu, nhà ở 64 ngõ 100 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, bà bị ung thư ở gan. U đã to 2,5 cm, đau tức khó chịu từ sườn phải lan sang cả ngực, bụng to dần. Chỉ sau vài buổi chữa đã thấy rất dễ chịu. Bẵng đi 3 tháng, bà siêu âm lại thì u đã bị xóa sạch, chỉ còn sẹo, men gan trở lại bình thường. Bà cùng các con tạ ơn ân nhân bằng cách nhường cả tầng một, tầng hai nhà mình để thỉnh thoảng mời cô về cứu chữa cho những người đang bị những căn bệnh quái ác.

                                         Từ trái sang: Bà Kim Anh, ông Lê Lựu và bà Phú.
Ông Đinh Khắc Bường, 56 tuổi ở xã Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình. (ĐT: 0166 633 935) kể: - Tôi đội thúng cát nặng từ dưới thuyền lên bờ, chẳng may ngã xuống sông. Không chết, mà chấn thương cột sống, gãy chân, liệt toàn thân, nằm 17 năm, hai bên mông thối cả thịt. Đi Bệnh viện 103, điều trị Đông y, châm cứu không đỡ vì tổn thương đốt sống cổ, sống lưng và dính đĩa đệm. Ngày 23-10-2010 là thời điểm "hồi sinh", tôi gọi điện lên cô Phú hỏi thực hư. Cô Phú nhận chữa được. Sự thật mà cứ tưởng như trong mơ: 4 lần cô xoa bóp, truyền năng lượng, thịt thối hai bên mông khô lại, toàn thân như có phép tiên, chẳng đau đớn, khó khăn gì nữa, tôi có thể tự lên cầu thang tầng 4.
    Ông Ngô Quang Duyện, thương binh 3/4, ở thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng, sinh năm 1947 (ĐT: 01643 263288). Tháng 5-1971, ông bị pháo giặc cắt cụt bàn chân trái. Do nhiễm trùng viêm tủy xương, thêm khối u phần mềm phía trên và ở đầu mỏm cụt bị cắt nên thường xuyên phải mổ, cắt đi cắt lại 6 lần. Cơ thể đau yếu sinh ra đủ thứ bệnh: hẹp mạch vành, cao huyết áp, sung huyết hang vị dạ dày, viêm đại tràng, viêm bàng quang, trĩ nội, đau nhức đa khớp, 32 năm mất ngủ; phần mềm nơi cắt bỏ liên tục bị hoại tử: máu đen, mủ, nước vàng thường xuyên rỉ ra hôi thối, chân giả cũng phải bỏ, lê bước bằng đôi nạng. Ngày 7-4-2010 là ngày ông "đổi đời". Những ngày đầu ông cởi quần dài ra là ruồi nhặng bay đến, hôi thối, mủ máu... cô vẫn xắn tay lau rửa, xoa bóp... Nhờ ân nhân, vết thương lành hẳn, đi bằng chân giả, mọi bệnh tiêu tan, ông tự thấy như trẻ lại ít nhất mươi tuổi.
                                                               Những ca bệnh hiếm 
    Bà Nghiêm Thị Thu Lý 60 tuổi, ở số 15, ngách 115, ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội. 17 năm trời ngồi xe lăn vì bệnh viêm đa khớp, liệt hai chân. Không thiếu thuốc gì, nghe thầy nào giỏi cũng tìm đến "vái". Nhưng từ khi ông Quả đưa vợ lên Sông Công thì bệnh của bà mới chuyển.
     Anh Nguyễn Văn Nam, 23 tuổi ở thôn Đông, xã Duy Xuyên, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc (bố đẻ, ông Nguyễn Văn Xuyên, ĐT 0979 057 592). Bốn năm trước cháu tự nhiên kém ăn, mất ngủ, kêu đau nhừ khắp người, rồi chỉ sau một tháng nằm liệt. Các BV Đông Tây y, quân, dân y đều gọi là "teo cơ" nhưng chữa không kết quả. Người gầy khô, chỉ còn 30 kg. Rồi tự nhiên người cháu cong gập lại đằng sau, ngực ưỡn ra phía trước. Bà Phú truyền năng lượng 40 lần. Nay cháu trở lại bình thường, tăng 4 cân, đi xe đạp được.
          Bác sĩ CCB, Đại tá Bùi Văn Trung, 80 tuổi, chuyên gia Ban bảo vệ sức khỏe TW và Bộ Quốc phòng, ở C15 Lô 15, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội (ĐT: 04.36408024) từng bị cắt một quả thận do bị thương trong chiến đấu, quả còn lại mang bệnh thận đa nang và hen phế quản 25 năm. Từ 13-8-2010 đến cô Phú chữa bằng xoa bóp và truyền năng lượng, bệnh hen giảm, khỏi 80%, thận được cải thiện rõ: ăn được, ngủ được, sức khỏe tốt hơn trước nhiều. Ông Bùi Văn Trung tâm sự: - Suốt đời tôi phục vụ bộ đội, các đồng chí Bí thư TW, tướng lĩnh cao cấp, mãi tuổi 70 tôi mới được nghỉ hưu. Là một Bác sĩ Tây y, đến với phương pháp chữa bệnh của cô Phú, tôi hiểu rằng con người còn có thể và cần phải nghiên cứu, phát hiện thêm nhiều bí ẩn khác trong chính mình để cứu người ngoài các phương pháp đã có. Giới y học toàn cầu gọi là y học bổ sung. Riêng tôi, tôi gọi là "Thiên dược".
      Về phần mình, chính bà Phạm Thị Phú cũng nói: Cháu biết rất rõ năng lượng ở cháu là của "trời cho", không phải của cháu, có thể mất bất cứ lúc nào. Vậy nên ngày ngày cháu hết sức tu tâm dưỡng đức để giúp ích cho mọi người, lại càng cầu mong mọi người cùng giúp cháu giữ lấy tâm đức...
Theo Báo "Người cao tuổi"
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Thông tin rất bổ ích. "bà" Phú còn trẻ quá.

Balas