Có mặt tại Việt Nam ngày 6.1, sáng nay 10.2.2010 (27 Tết) Vũ Anh Tuấn đã đáp chuyến bay trở lại Matxcơva sau hơn một tháng về VN. Nhẩm tính đã 5 năm nay cứ vào dịp cuối năm Tuấn lại về Việt nam giải quyết công việc gia đình, lần này lại khéo thu xếp dự cưới em Toàn Thắng vào ngày 9.1.2010 góp phần cho ngày vui càng vui thêm. Một tháng ở Hà Nội điểm lại Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Minh Thúy đã làm được rất nhiều việc, ngoài công việc mưu sinh của riêng gia đình mình còn tham dự vào nhiều hoạt động của Chi họ. Ví như chủ trì buổi họp mặt tại nhà hàng Serenade nhân bác Di ra Bắc, trình diện các vị bô lão chi Cụ Quang tại chính tư gia của các Cụ và tại căn hộ chung cư của mình bên hồ Tây lộng gió, gặp gỡ anh chị em nội ngoại, không quên viếng mộ các “cố nhân” tại Yên Kì, Văn Điển và Mọc Quan Nhân Hà Nội. Với tôi Tuấn Thúy thường xuyên nối liên lạc, hoặc có những lần gặp gỡ thân tình phần lớn là qua “a lô” bất ngờ. Tôi còn nhớ có mấy buổi tối cùng bác Di ngồi nghe những bản “nhạc sống” Piano về Hà Nội tại nhà hàng Serenade ở Ngô Quyền mà sau đó bác Di đã tâm sự rất ấn tượng, hay như cùng ăn Tết sớm với gia đình tôi nhân ngày ông Táo chầu trời. Hôm nay chúng tôi có mặt tại Nội Bài cùng với Thúy tiễn Tuấn lên đường trở về Matsxcova, còn Thúy sẽ bay chuyến sau đó ít ngày. Chúng tôi chia sẻ cùng Tuấn kỉ niệm về một tháng ở Hà Nội, đương nhiên không quên gửi lời chúc Tết tới bà Phạm Kim Nhu cùng các cháu Phương Anh, Tuấn Việt những điều may mắn nhất trong năm Canh Dần, hẹn gặp lại vào những ngày tới.
0 Komentar