TƯỞNG NHỚ CỤ QUANG

( 1906 - 1990)

Hôm nay ngày 4/09/2008 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 của Cụ Phạm Vĩnh Quang (4/09/1906 – 4/09/2008) Cụ Tổ của chi họ chúng ta. Sinh thời tuy đã về hưu Cụ vẫn tích cực hàng năm vào dịp mùng 2 Tết tổ chức họp mặt đông đủ họ hàng thân thiết tại nhà 53 Lãn ông, Quận Hòan Kiếm, Hà Nội, hồi đó có cả các gia đình của Cụ Phạm Vĩnh Bảo và Cụ Phạm Vĩnh Hanh cùng tham dự.Đó là sáng kiến hay để mọi người tiết kiệm thời gian thăm hỏi, chúc Tết lẫn nhau và biết nhanh các thông tin của họ hàng. Từ khi Cụ ra đi về cõi vĩnh hằng, rất tiếc con cháu, họ hàng ở phân tán nhiều nơi khác nhau nên khó có cơ hội tổ chức họp họ đông đủ như xưa. Đó là thiếu sót mà thế hệ con, cháu chưa thực hiện được theo ý nguyện của Cụ. Tuy vậy mỗi khi có điều kiện gặp nhau dù lớn hay nhỏ, dù ngòai Bắc hay trong Nam, hay từ nước ngòai về VN vẫn cố gằng tổ chức các buổi gặp mặt hay liên hoan nhẹ vui vẻ, đầm ấm tình cảm họ hàng, và việc thăm hỏi các gia đình Cụ Bảo, Cụ Hanh ở VN hay Cụ Tú em gái Cụ Quang bên Pháp vẫn được các con, cháu Cụ Quang quan tâm và thực hiện. Nhân ngày này 9 con ruột, 9 con dâu và rể, 9 cháu nội, 8 cháu ngọai, 4 cháu rể, 6 cháu dâu cùng nhiều chắt trai và gái cùng thắp nén hương để tưởng nhớ tới Cụ Quang người Cha, Ông, Cụ vô vàn kính yêu của chi họ chúng ta .
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

He was a wonderful man!

I love China.

Never actually been there but I love the Chinese people and their family values. Wonderful keepers of the environment and believers in natural medicine.

Balas
avatar

He was a wonderful man!

I love China.

Never actually been there but I love the Chinese people and their family values. Wonderful keepers of the environment and believers in natural medicine.

Balas