Nhớ lại nước Hung


Sáng ngày 24/1/2016 Hội Hữu Nghị Việt Nam-Hungary của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt mừng Xuân Bính Thân 2016 của các du học sinh Việt Nam các thời kỳ ở Hung và các cán bộ Tổng Lãnh sứ quán Hung ỏ Tp HCM tại nhà hàng 241 đường Phan Viết Chánh, Q1.Khách đến ngày một đông, tham dự còn có các Chủ tịch Hội Hữu Nghị VN - Ba lan, VN - Đức,VN-  Séc.của Tp HCM Sau lời phát biểu khai mạc của G.S Lê Minh Triết chủ tịch hội, là lời đáp từ của Ngài Tổng Lãnh Sự Hungary, tiếp đó là cuộc liên hoan vui vẻ,đầm ấm trong tiếng nhạc, lời ca rộn rã của các bài dân ca Hung nổi tiếng, xen lẫn tiếng sâm banh mang từ Hung sang nổ chát chúa.
 Lời đáp từ của Ngài Tổng Lãnh Sự Hungary tại Tp HCM
 Ngồi bên cạnh Chủ tịch Hội HN Việt Nam  - Đức Tp HCM ( phải)
 Chủ tịch Hội HN Việt Nam - Ba Lan Tp HCM
Chủ tịch Hội HN Việt Nam- Séc tại Tp HCM ( phải)
Trong không khí vui mừng đón tết Bính Thân tôi lại nhớ tới 4 lần ăn tết VN tại Hungary và đặc biệt là thủ đô Budapest nơi tôi nghiên cứu và sinh sống từ cuối năm 1969 đến năm 1973 và những kỷ niệm không bao giờ quên về nước Hung và Budapest.
Thủ đô Budapest đã có hơn 1000 năm tuổi, thành phố này soi bóng bên dong sông Danube trong xanh là một trong những thành phố hữu tình nhất thế giới .Budapest – thủ đô Hungary được phong tặng nhiều danh hiệu mỹ miều, nào là “Paris phía Đông”, “Trái tim của châu Âu”, nào là “Viên ngọc của Danube” hay “Nữ hoàng sông Danube”… Điểm khiến cho “Paris phía Đông” độc đáo là Budapest được hợp nhất bởi hai thành phố hoàn toàn tương phản nhau là Buda và Pest ở hai bên bờ sông Danube thơ mộng.
Dòng sông Danube trong xanh chảy qua trung tâm thành phố Budapest và chia thành phố thành hai phần. Thành phố Buda bên bờ trái được xây dựng trên một ngọn đồi với nhiều tòa lâu đài tuyệt đẹp. Bờ phải là thành phố Pest được xây dựng trên một đồng bằng gồm những tòa nhà cổ kính thời trung cổ. Buda và Pest nối với nhau bằng chín cây cầu qua sông Danube, mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp riêng và giữ vai trò huyết mạch giữa hai thành phố. Trong các cây cầu đó, nổi bật nhất là cầu Xích mang vẻ đẹp tuyệt vời với 4 con sư tử đá lớn ngồi hai bên đầu cầu.
Tòa nhà Quốc hội là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Budapest và là một trong những tòa nhà lập pháp cổ kính nhất châu Âu. Được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1884 đến 1902, nhà Quốc hội theo kiến trúc Gothic, mặt tiền soi bóng xuống dòng Danube, nhưng lối vào chính lại nằm ở quảng trường bên hông
Quảng trường những người Anh Hùng ở trung tâm Budapest là nơi rất thu hút du khách

Gần cầu Xích có chiếc thang máy cổ xưa có buồng bằng gỗ đưa du khách lên du ngoạn khu Đồi lâu đài (Castle Hill) ở Buda. Đến đây, du khách mới cảm nhận trọn vẻ đẹp của “Viên ngọc vùng Danube”. Nếu khu Đồi lâu đài Buda và toàn cảnh sông Danube được UNESCO đưa vào danh mục Di sản thế giới, thì nhà thờ Matthias và quần thể “Thành những người đánh cá” đã được người dân Hungary bình chọn là một trong “bảy kỳ quan kiến trúc Hungary”.
Dọc dòng sông Danube nhiều tòa nhà và tháp cổ được xây dựng từ thế kỷ 13, trải qua bao nhiêu triều đại và những cuộc chiến tranh liên miên nhưng hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Hiện nay chúng là trụ sở của Phủ tổng thống, nhà hát, bảo tàng..., cũng là những điểm tham quan thu hút du khách.

Qua khỏi khu Đồi lâu đài là tới chân đồi Gellért với khu thành quách xưa có tường dày bằng đá kiên cố. Công viên xanh tươi trên đỉnh đồi mời gọi du khách nhanh chân dạo bước. Ngọn đồi vọng cảnh Gellért là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, bao quát cả Budapest. Khi hoàng hôn buông xuống, cả thành phố trở nên lung linh huyền ảo khác thường với muôn vạn ánh đèn soi sáng phát ra từ những tượng đài, các dinh thự lộng lẫy và những cây cầu đồ sộ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách thưởng ngoạn trên con tàu hoa đăng xuôi theo dòng Danube ngắm nhìn những công trình tráng lệ rực rỡ hai bên bờ. 
Budapest còn là nơi tập hợp hơn 100 suối nước nóng và nước khoáng, được người La Mã sử dụng từ khi lập ra thành phố này. Vào thế kỷ 14 – 15, nhiều nhà tắm nước nóng đã được xây dựng ở đây. Đến năm 1934, Budapest được tặng danh hiệu “thành phố của những nhà tắm hơi” và được toàn thế giới biết đến.
Budepest : The best of Hungary (Youtube)
Budapest a city of Light

Tàu điện ngầm Budapest (tiếng Hungary: Budapesti metró) là hệ thống tàu điện tốc độ cao ở thủ đô Budapest của Hungary. Đây là hệ thống tàu điện ngầm cổ thứ nhì thế giới sau tàu điện ngầm Luân Đôn. Tuyến biểu tượng của nó, tuyến 1 được xây từ năm 1896, được đưa vào danh mục di sản thế giới năm 2002.Ngay từ năm 1970 khi tôi còn Ở Budapest đã xây dựng tuyến Metro thứ hai xuyên qua sông Danube, hiện nay Budapest đã có 4 tuyến metro, góp phần giao thông thuận tiện cho thủ đô của nước Hung
Số tuyến
Ga cuối
Khánh thành
Số nhà ga
BKV metro symbol.svg1
Vörösmarty tér - Mexikói út
1896
11
BKV metro symbol.svg2
Déli pályaudvar - Örs vezér tere
1970
11
BKV metro symbol.svg3
Újpest-Központ - Kőbánya-Kispest
1976
20
BKV metro symbol.svg4
Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér
2014
10
Một trong 4 tuyến metro của Budapest

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Năm 2004 vợ chồng tôi cũng đã qua Hunggari thăm thú Thủ đô Budapet khoảng một tuần. Chúng tôi lần lượt du ngoạn nhiều địa điểm thuộc thành phố Buda và Pest, tòa nhà Quốc hội cổ kính cực đẹp, quảng trường anh hùng(nay đổi là quảng trưởng Độc Lập), đi cầu Xích bên thành phố Pest và nhiều nới khác. Đến đâu bọn tôi cũng cố dò hỏi, tìm dấu tích ông Di để lại. Chúng tôi còn tới hồ Balaton (nơi có rất nhiều du khách từ các nước tới) ăn món cá đặc sản, ngắm nhìn những tòa nhà có những chùm ớt đỏ rực rỗ treo trước cửa rất đẹp. Tôi còn nhớ Hungari có nhiều cô gái rất đẹp trên đường phố và trong cửa hàng...

Balas