Đến
hôm nay thực sự là Tết đã hiện hữu, đúng ra là đã ngấp nghé cách nay vài tháng khi truyền thông liên tục đưa
tin về giá cả thực phẩm, vé tầu xe, hoa Đào hoa Mai, qui định ngày nghỉ tết…
Ở
khu phố tôi vài nhà đang tất bật sửa sang đón Tết, ông hàng xóm sát vách gần hai
tháng nay đại tu toàn bộ nhà cửa suốt ngày cưa với đục đinh tai nhức óc. Ông
trước mặt sơn, sửa lại nhà cửa mùi sơn bốc lên hăng hắc khó chịu. Ông xa hơn đã
thấy đem thùng nấu bánh chưng ra cọ rửa, chả là nhà ông ấy năm nào cũng gói bành
chưng.
Do
ngày Tết cánh đi làm được nghỉ những 9 ngày tôi liền gọi điện cho chị Lê Hồng
Vinh, chuyên gia tổ chức sự kiện du ngoạn của chi họ ướm thử khả năng tổ chức
đi đâu đó. Nhưng cũng chưa có phương án nào khả thi đáp ứng được yêu cầu. Tôi
cũng nối liên lạc với Vũ Anh Tuấn ở Mátxcova, được biết Tết này bà Nhu và Tuấn hai vị chưa thể
thu xếp về Việt Nam được vì còn nhiều công việc dở dang bên đó. Còn Phương Thúy
do bận sửa sang nhà cửa đến tận ngày giáp Tết, đã lên kế hoạch dự tính vào Nam ăn Tết với
bên ngoại. Tôi cũng thăm dò ông bà Di, Chi và vợ chồng Minh Hoa ở TP.Hồ Chí Minh thời gian này
chưa thu xếp được để ra Bắc ăn Tết.
Nhà
tôi do có cháu nhỏ nên câu chuyện Tết ngày nào cũng diễn ra vào bữa cơm tối khi
đông đủ cả nhà, nhiều nhất vẫn là câu chuyện Tết đáp ứng hiểu biết của con trẻ.
Cuối
cùng tôi có gợi ý bà Kim Anh vị cao tuổi nhất, nhà thơ chi họ về việc nên có
một bài thơ khai Xuân trên blog vào dịp Tết định hướng cho chi họ năm Bính Thân
2016. Bà chưa chính thức nhận lời, nhưng bộc bạch sẽ suy ngẫm .
Vĩnh
Thắng
Ảnh trên họp mặt ở nhà ông Tiến.
0 Komentar