Cây đào ngày tết


          Thời tiết năm nay biến động thất thường, gần đến tết mưa rét, lo nhất là không kiếm được cành đào thờ cúng tổ tiên
          May mắn thay hôm 13 tháng chạp ( Âm lịch ) gặp được người bán đào, rất đông người đang mặc cả, tuy rằng năm nay chưa có tiền tết, tôi cứ mua biết đâu sau này chẳng mua được thì sao, tặc luỡi, chon 1 cành và trả tiền , mấy bà õng ẹo " Ông mua thế chết chúng tôi " Ấy vậy cứ xô vào mua .
          Hôm rằng tháng chạp 24/01/2016 trịnh trọng để lên bàn thờ cúng tổ tiên, bố mẹ, thế là nhiệm vụ ngày tết đã hoàn thành, gần tết mà gặp được cành ưng ý lại mua tiếp
         Vậy có mấy câu họa theo bác Anh ::
                                                  Cụ Quang rất thích hoa đào
                                            Năm nào cũng có cành đào đón xuân
                                                  " Tục " này truyền đến các con
                                            Bàn thờ cũng có cành đào mừng xuân
                                           
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Lưu ý theo Internet loại hương đốt mà tàn vẫn còn cuộn như hương vòng là độc vì có tẩm hóa chất

Balas