Đôi Điều . . .

Được tin cháu Thu Hoà vừa được giải nhất cuộc thi thơ tại 1 địa phương  ở nước Nhật, vậy có mấy câu rằng :


 Thu Hoà con gái THU-MINH
      Tài năm phát lộ khi còn thiếu niên
Mông sao hai cháu THU MINH
      Chăm lo, khích lệ Thu Hòa tiến xa

Ươm tài năng phát lộ khi còn trẻ là 1 công việc người làm cha làm mẹ ai cũng mong, nhung không phải ai cũng đạt được ước vọng, có khi thay đổi sở thích ,tiềm năng mới được phát lộ , đó là nhưng điều ngoài ý muốn, của bậc làm cha mẹ sau đây là vài thí dụ thực tiễn :
Thông qua các cháu, chắt của cụ  Quang ta cũng thấy  :
a/ Đoàn Chiến D. . .50 tuổi : Tuổi thiếu niên đã là VĐV bóng bàn của ngành đường sắt, nhưng chỉ vài năm sau đó đã gác vợt, đến nay U 50 mới tiếp tục tham gia CLB BB, thời thanh niên sôi nổi chơi đàn Guitar theo trường phái classique có tiếng, ấy vậy chẳng biết sao tới 20-30 năm nay chẳng nghe thấy tiếng đàn đó nữa, nếu có nói chuyện với D ở thời điểm hiện nay thì chỉ nên đề cập tới sản vật của rừng hay các vườn quốc gia
b/ Đoàn Ngọc Kh. . 46 tuổi : Cũng theo trường phái đàn guitar như anh ruột, nhưng xuất sắc hơn, những bản nhạc K chơi rất có hồn, rồi cũng lại “ Vang bóng một thời “ đến nay Kh đã theo trường phái nghiên cưu những vấn đề thuộc phạm trù  “ Triết’, nếu may mắn thì được nghe K bấm vài hợp âm trên cây đàn Piano điện tử mua cho các con
c/ Phạm Tuấn M…  50 tuổi khi du học tại Ba Lan đã là 1 cây giutar nổi tiếng đã tham gia tốp Tam+Tứ tấu biểu diễn tại những Fertival ở  : Krakow ?, Warsaw ?, Gdansk ?, hay trên các du thuyền ở  sông  Vítula? Ordag, Danube ? Đặc biệt nhưng ngày qua Nga . M  chắc đã tham dự những ngày hội của thanh niên ở nhiều thành phố lớn của Nga, tiếng đàn của M đã thổi 1 luồng khi mới vào trường đại học sư phạm ở Moscow và chói chặt tiến sỹ Bạch H, ấy vậy khi về định cư ở Sài gòn, tiếng đàn biến mất đến  nay, nếu gặp M chỉ nên hởi về giáo lý nhà Phật ?
d/ Phạm Hoàng V   38 tuổi  Ở lứa tuổi cấp 3, với cây đàn Org V đã kiếm được tiền tại các phòng trà ở thu đô gió ngàn, tiếc thay tài năng đã đi theo V trở về cát bụi ở tuổi thanh xuân !
d/ Nguyễn Việt H   42 tuổi, đến với âm nhạc hơi muộn so với các anh em khác, hiện nay đã là 1nhạc sỹ  có tên tuổi của phong trào ca hát “ TUỔI HỒNG “,  hiện đang rất thành công trong sự nghiệp
e/  Phạm Toàn Th   41 tuổi ở tuổi thiếu niên đã học  violon, gia đình rất tự hào vì sẽ nối tiếp sở thích của ông nội, cụ là 1  cây nhị xuất sắc trong phường bát âm hay trình diễn ở hội trường Chí Chi ( Phố hàng Quạt hiện nay )  vào thập kỷ 30-35 của thế kỷ trước ( Nguồn tin do cụ Thái Hy cung cấp và được cụ Hanh xác nhận  ) là 1 người rất hiếm thời gian, nếu có nói chuyện thì chỉ nên đề cập tới địa lý các nước bắc Âu
g/ Hay như các con của Ngọc Cường cũng vậy do học xa nhà không có đàn ở KTX nên Ly  không được thường xuyên luyện đàn, bước vào năm học 2015-2016  Long cũng  hoc xa nhà, nơi ỏ không có đàn, tôi vẫn thường xuyên động viên Long dù bận học đến mấy 1 tuần cũng dành 2,3 tiếng luyện đàn kể cả phải thuê đàn vẫn nên tập  
Thế hệ đó cũng hé lộ nhiều mầm ươm đầy triển vọng tỉ như: Ngọc Mai, Khuê Trang,Hạnh  ,Linh, Nhung ( Piano ) Liên ( sáo ),   hay lớp bé mới tập đàn như : Bảo Trâm, Biull và Chít . . .Riêng Bảo Trâm có khả năng lớn lên sẽ trở thành MC nổi tiếng ?. . . . .
Hy vọng cô chú " Chín " chuyển đàn từ tầng 4 xuống tầng 1 để lớp già được nghe con cháu trình tấu  tại  những buổi họp mặt hàng năm,  !


Previous
Next Post »