TIN BUỒN

                                                                     1931 -2013
                                                                Bác Hải đã vội ra đi
                                                    ( Đi ngày ông Táo lên trời báo công )
                                                              Khi đi chẳng nói điều gì
                                                  Vợ,con, các cháu nặng lòng tiếc thương
                                                           Anh, em, cô, chú xa gần
                                                 Hay tin sửng sốt, ngậm ngùi, xót xa
                                                             Ô hô ! Ới hỡi bác ơi
                                                 Bác đi thanh thản , nhớ về  dương gian !
                                                                           
Ông Đoàn Đình Hải, tên thường gọi là Đoàn Hải, quê gốc ở Hải Phòng, những năm 40 của thế kỷ trước đã định cư ở Hà Nội
Sau Cách mạng tháng 8 là đội viên Đội Thiếu niên cứu quốc,năm 1946 là liên lạc cho lực lượng vũ trang Quận 5 Thành Phố Hà Nội ( Nay là các quận : Hai Bà Trưng + Hoàng Mai + Đống Đa )
Năm 1946,một lần đi trinh sát ở làng Lủ, đã bị giặc Pháp bắn vào chân, chúng đánh đập giã man, ông không khai báo cho giặc, giặc mang về giam ở  đình Làng Tó
Không khai thác ông được điều gì, giặc cho ông đi bệnh viện Phủ Doãn ,điều trị vết thương  sau đó chuyển về  giam tại nhà giam Tràng Tiền ( Nhà in Tiến Bộ hiện nay )
Tháng 7 năm 1948 được đơn vị đưa ra vùng tự do, sau khi lành vết thương, ông xung phong đi bộ đội, do sức khỏe yếu, ông được cử đi học văn hóa, sau đó lại được cử đi học trường thiếu sinh  Quân, không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, ông  được củ đi học tiếp văn hóa, được cử đi học ở nước ngoài
Năm `1961 – 1974 là Giảng viên, Phó chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp Truờng đại học Lâm nghiệp
Năm 1974 – 1992 là Phó vụ trưởng Lâm nghiệp UBKHNN - chuyên viên cấp  cao Viện Kế hoạch chiến lược, Dài hạn ,cho tơi khi nghỉ hưu
Được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng ,   Kỷ niệm chương “ Nhân chứng lịch sử & Người có công , Huy chương về sự nghiệp Kế Hoạch và các huân huy chương khác                           
  Ông tạ thế vào hồi 23h55’ ngày 3 tháng 2 năm 2013 ( tức là ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Thìn ) tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội
 Lễ truy điêu được tổ chức vào 11h ngày 5 tháng 2 năm 2013
 Lễ đưa tang vào hồi 13h cùng ngày
 Hỏa tang tại Nghĩa Trang Văn Điển
Nhân 1 lần đi nghỉ mát cùng ông ở bãi biển Cửa Lò, tôi hỏi ông :
- Lúc bị bắt và khi bị tra khảo, anh nhớ tới điều gì trước ?  :” Bị bắn vào chân đã đau, nó đánh rất giã man càng đau hơn,điều đầu tiên mình nghi là nhớ lại lời dặn của anh Hồ Trúc ( Lúc đó là Bí thư quận ủy Quận 5 TP Hà Nội,  chính trị  viên lực lượng vũ trang Quận ) nói với toàn thể đồng đội : Nếu bị gặc bắt, cương quyết không khai, minh  thực hiện theo đúng lời  dặn đó !
Anh có bao giờ nghĩ đến bị giặc thủ tiêu  không ? và anh đã nghĩ gì ? :“ .. Có chứ sao lại không nghĩ tới điều xấu vào thời điểm đó, ý nghĩ đầu tiên đến với mình là : Thương bố mình lắm, mẹ mình mất sớm, ở vậy nuôi một đứa con duy nhất, thế mà ….
Là 1 người ham học hỏi, thích tranh luận đến cùng, chăm chỉ với công việc, nghiêm túc trong mọi quan hệ, sống giản dị, tiết kiệm, yêu văn nghệ
Ông chính là người Cộng Sản chân chính !
Previous
Next Post »