Thế là Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF.Cup 2010 đã khởi tranh bằng trận đấu mở màn Lào-Thái trên sân Mĩ Đình vừa kết thúc cách đây ít lâu với trận hoà 2-2 bất ngờ, đầy cảm xúc của tuyển Lào trước người Thái. Ngày mai đội VN sẽ xuất trận với Myanma trong tư thế của nhà vô địch AFF CUP.2008. Người hâm mộ nước nhà chắc chắn sẽ đặt câu hỏi liệu VN có giữ được ngôi vô địch.

Tôi vẫn nhớ những cảm xúc vào ngày 25.12.2008 ấy, giây phút được chứng kiến VN đoạt ngôi vô địch AFF trên sân Mỹ Đình, Hà Nôi cả một rừng người đứng dậy hò reo không ngớt, không ai chịu rời khán đài. Giờ đây vào những ngày tháng 12 này khi nhớ lại ngày đó, không thể không chút lo ngại khi chuẩn bi cho giải năm nay tuyển VN đã không thể có nổi một trận thắng trong các giải đấu tập huấn. Sẽ còn lo lắng hơn khi được biết trước ngày khởi tranh AFF Cup, trong tay HLV Calistro thiếu những cầu thủ trụ cột như Công Vinh...

Tối hôm qua đến chơi nhà anh bạn nguyên là cựu tuyển thủ Quốc gia có tên tuổi. Tôi hỏi có hy vọng gì ở giải này không?. Anh thản nhiên bảo rất khó, vì lứa cầu thủ ngày hôm nay không thể so với thế hệ anh hồi đó, họ có đ

ôi chân được “thổi lên bạc tỷ” nhưng lại thiếu nhiệt huyết.

Chờ đón trận Việt Nam-Malaysia, lại nhớ tới Vũ Anh Tuấn cùng tôi với lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài trận VN vô địch năm 2008. Hy vọng các cầu thủ VN sẽ bảo vệ được ngôi vương lần nữa. Đành rằng đó chỉ là chức vô địch cho một giải “ao làng”. Nhưng với trình độ bóng đá nước nhà như hiện nay, như thế cũng vừa lòng lắm rồi.

Vĩnh Thắng.

(Ảnh đầu trên mạng)

Previous
Next Post »