Tưởng nhớ Chị

Hôm qua là 49 ngày bác Phạm Chu Sa về cõi vĩnh hằng, họ hàng, bạn hữu, đại diện các cơ quan, đoàn thể và dân phố đã tới cùng chia sẻ với gia đình.

Bà Pham Kim Anh người có nhiều kỉ niệm tuổi thơ với bà Phạm Chu Sa, có mấy vần thơ tưởng nhớ bà chị thân thiết

Chị!

Người con gái của Hà Thành

Dịu dàng lời ăn tiếng nói.

Duyên dáng giao tiếp ứng xử.

Chim Hoạ mi của gia đình

Đội văn nghệ khu Đông Thành (1946).

“Diễn viên nhí” Trần Quốc Toản.

Bản tính hồn nhiên tươi xinh.

Tuy chưa tới tuổi cập kê.

Nhưng nhiều chàng trai để ý.

************************

Hữu Vĩnh mỗi khi đến thăm (1948)

Họ hàng hồ hởi vui mừng.

Chị em dạo chợ, bến sông.

Thân mật mâm cơm gia đình.

*************************

Kiên trì thuyết phục người nghe.

Dễ dàng công việc quản lý.

“Nhà trưởng, Trưởng phòng, Bí thư”

Từ nhà trường, nơi công tác

****************************

Hôm nay thắp một nén nhang.

Tưởng nhớ người chị xa vắng.

Kim Anh

(6.12.2010)

Previous
Next Post »