MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ DU LỊCH NAM PHI

Vừa qua, Hồng Vinh đã cùng nhóm bạn học cùng phổ thông (khoảng chục người) tổ chức 1 chuyến du lịch Nam Phi kéo dài 10 ngày (xuất phát từ 8 giờ 30 tối 19 tháng 9 năm 2010). Đến trưa 30 tháng 9 Hồng Vinh đã an toàn về đến Trung tự để kịp dự 10 ngày Đại lễ 1000 năm Thăng long - Hà nội. Sở dĩ thời gian bị lệch đi khoảng 1/ 2 ngày vì thời gian ở Nam Phi bị lệch so với ở Việt nam là 10 giờ: 2 = 5 giờ. Về đến Hà nội thì con gái là cháu Tô Minh Thu cũng đã trở về từ Nhật ngày hôm trước để kịp đón mẹ. Chuyến đi hiệu quả, sử dụng hết quỹ thời gian nên đi thăm thú được nhiều địa điểm: từ mũi Hảo vọng (điểm cực nam của châu Phi) đến các khu rừng nguyên sinh vẫn còn các bầy thú dữ hoang dại như tê giác, hổ...đang sinh sống.
Sau chuyến du lịch mạo hiểm, cả đoàn đã về VN an toàn. Sở dĩ gọi là mạo hiểm bởi Nam Phi được biết đến như 1 đất nước hay bị trộm cướp, chưa kể thú dữ trong rừng. Đoàn được an toàn vì lúc nào cũng có người của sứ quán hỗ trợ. Cảm kích trước tấm lòng yêu Nam Phi của đoàn cũng như lời mời tha thiết của đoàn, ngay sau khi đoàn về đến Viet nam, phó Tổng thống Nam Phi đã đến thăm Việt nam để đáp trả thịnh tình của đoàn.
Sau đây là khoảng mươi bức ảnh lưu lại chuyến đi lịch sử này.

(Bài và ảnh của Hồng Vinh)
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Lấy gi để chứng minh đã đi Nam Phi ?

Balas