Cảm xúc Tháng 9.2010.

Tháng 9 có những ngày lễ, tết là kỉ niệm 65 năm ngày Quốc khánh, tháng tựu trường của học sinh sinh viên, tết Trung Thu của các cháu thiếu nhi, nhi đồng cả nước gợi nhớ nhiều cảm xúc.

1.Đầu tiên khi nói tới Cách mạng tháng 8 lịch sử và và Quốc khánh 2-9, tôi lại nhớ tởi kỉ niệm lần bác Hồ tới thăm trường nữ Trưng Vương nơi tôi học vào tháng 9.1955.

“Nhớ một ngày Bác đến thăm

Thầy trò phấn khời “Hồ Chủ Tịch muôn năm”

Trống ngực thình thình như muốn nói:

Bác ơi vui quá! Bác Hồ ơi!

Sức mạnh học đường đâu cần nhắc nhở

Niền tin lan toả, tiết học thêm hay.”

2.Nói về ngày tựu trường tôi lại nhớ nhất hai cô giáo dạy văn là cô Tỉnh và cô Trì. Các cô thường khuấy động cho giờ học thêm vui, không buồn tẻ như những giờ khác. Vì thế chúng tôi rất yêu mến hai cô, có bạn còn đi theo khi cô chuyển sang dạy trường khác.

Cô Trì thường cho tôi điểm cao (8,9/10). Sau này những lần tôi không đi dự họp mặt lớp cũ, cô còn hỏi bà Kim Nhu “Kim Anh đâu?”. Còn cô Tỉnh thường “bình văn” trên lớp mỗi khi trả bài, nên trình độ môn văn của lớp tương đối đồng đều.

Tôi còn nhớ có lần cô ra đề bài “Viết về người thân của em”. Trúng tâm lý, tôi say sưa viết về người cha đang tham gia kháng chiến 9 năm tại Việt Bắc. Vì quá cảm xúc nên tôi viết “hơi bị lộ”, hồi hộp chờ đợi và cũng hơi lo vì lúc đó tôi đang sống trong vùng Hà Nội tạm chiếm. Khi trả bài cô không phê bình, không gặp riêng tôi mà chỉ nhắc nhở trên lớp “Bài của em lạc đề” và cô không cho điểm. (giá như gặp phải giáo viên không có cảm tình với kháng chiến thì biết đâu tôi đã bị khiển trách, hoặc bị đuổi học).

Nhớ tới trường Trưng Vương tôi có mấy vần thơ:

Từ thủa thiếu thời tôi thích thơ.

Thơ thân tôi, tôi tầm thơ tha thiết.

Tứ thơ tôi thường tưởng tới:

Thày: ”Trí, Tiến, Tỉnh, Từ …Trường Trưng trắc.

Trò: “Tâm, Tình, Thuý, Tỉnh, Thư, Trinh, Thu, Thuỷ…”

Thường thưởng thức thú, thi thơ thư thái.

“Tiếng Thu” thơ thổn thức tuổi trăng tròn

(Áo dài) tha thướt tựu trường.

Trang trọng thiên thanh đồng phục

Thấm thoát thời thế trôi trôi tiếp.

Thất thập thu, tưởng tới trống trường.

Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày tựu trường vào năm học mới của con trẻ. Thật đúng là

Tựu trường thời tung tăng trẻ thơ.

Thắm thiết thày trò (gặp lại nhau)

3.Tết Trung Thu sắp tới, lại trùng ngày sinh của hai đứa cháu nội, lòng tôi xao xuyến mừng vui.

Tàn thư tôi tìm đến tứ thơ

Tết Trung Thu. "Tít" tròn thất tuổi. (9.2003)

Bé Đức Khôi tất tròn 2 tuổi (17.9.2009).

4.Tháng chín còn có môt ngày cả chi họ không quên, đó là kỉ niệm 104 năm ngày sinh của Cụ Phạm Vĩnh Quang ( 4.9.1906). Mỗi năm vào ngày này mấy anh chị em chúng tôi lại có dịp ôn lại những kỉ niệm về người cha của mình, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn.


Hải Anh

(ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Chúc mừng Bác hải Anh lại có bài viết cho Blog

Balas
avatar

Bài này đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ tại buỏi họp mặt chi họ nhân kỉ niệm CM Tháng 8 QK 2.9, đón gia dình Phạm Ngọc Cường từ CHLB Đức về thăm gia đình dịp ngày lễ.
Buổi họp mặt này do Ông Phạm Vĩnh Ngọc chủ trì, có sự tham gia của ông bà Tiến Phượng đã diễn ra rất vui vẻ.

Balas