Ngày kỉ niệm

Tối qua bà Phạm Kim Nhu không quản đường xa, trời tối đã đến chúc mừng bà Lê Quang Minh tròn 62 tuổi vào ngày (9.8.2010) và kỉ niệm 36 năm ngày cưới của ông bà Phạm Vĩnh Thắng và Lê Quang Minh (11.8.1974).
Bà cũng đã chúc mừng ông bà Phạm Vĩnh Tiến và Phạm Minh Phượng nhân kỉ niệm 30 năm ngày cưới (10.8.1980). Các thành viên chi Cụ Quang còn nhớ ngày cưới ông bà Tiến Phượng là ngày đất nước đã hòa bình, thống nhất. Cuộc sống sau chiến tranh tuy còn thiếu thốn trăm bề, nhưng đang dần ổn định. Ông Tiến, bà Phượng tuy đều là con út của hai gia đình có tới 8,9 người con. Nhưng đám cưới hai vị lại là to nhất, hoành tráng nhất, có đầy đủ các thành viên gia đình Cụ Quang tham dự. Là đám cưới đầu tiên trong hòa bình của các con Cụ Quang Yến, có xe ô tô đón rước cô dâu và khách đến
dự. Có lẽ nhờ khởi đầu như thế, đến bây giờ ông bà mới được thụ hưởng thành quả như mơ sau 30 năm gây dựng gia đình.
Kỉ niệm 62 năm ngày sinh (9.8.1948) và 36 năm ngày cưới (11.8.1974), ông bà Thắng Minh rất cảm động và xin cảm ơn lời chúc mừng của bà Phạm Kim Nhu, ông bà Di Chi từ TP. Hồ Chí Minh, của Ngô Minh Lương, Lê Hồng Phương trên Blog 53 (và gửi tặng hai vé cùng xem xiếc quốc tế tối ngày 10.8) cùng lời chúc qua điện thoại của các vị Kim Anh, Ngọc Phi, Kim Lan và bà Phạm Anh Hồng.
Vui mừng nhận lời chúc ngày kỉ niệm, chúng tôi vẫn không quên chia sẻ nỗi băn khoan lo lắng với bà Nhu và cháu Tuấn Thúy về tình trạng ô nhiễm khói bụi tại Matxcơva do cháy rừng đang diễn ra tại Nga. Đặc biệt quản ngại là vào ngày mai 11.8.2010, cháu Vũ Tuấn Việt con trai của Tuấn Thúy sẽ trở lại Matxcơva sau những ngày nghỉ hè tại Hà Nội nếu tình hình bên đó chưa được cải thiện. Hy vọng những ngày khó khăn sẽ sớm qua đi.

Phạm Lê
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc mừng Ông Bà Thắng&Minh nhân 36 năm ngày cưới và Ông Bà Tiến&Phượng nhân 30 năm ngày cưới

Chi&Dzi

Balas