Thăm Hội Sách


Gần tuần nay thời tiết Tp HCM trở nên nóng, oi bức khác thường , nhiệt độ ngoài trời có lúc cao tới 36 -37o C nhất là từ trưa đến 15g, may mà SG ở vị trí gần biển nên thình thoảng vẫn có gió mát thổi vào, giúp cho sinh hoạt của mọi người dễ chịu hơn. Sáng nay để thư giãn tôi đã tranh thủ tới thăm Hội Sách lần thứ 6 năm 2010 tại Công Viên Lê Văn Tám Q1. Hội sách lần này qui tụ 471 gian hàng của 150 đơn vị xuất bản và phát hành. Bên cạnh các gian hàng đồ sộ của các Cty lớn như FAHASA, NXB Trẻ, Cty VH Phương Nam và khá nhiều các Cty phát hành sách nước ngoài cũng tham gia với sự ra mắt bộ sách Harvard, và sản phẩm văn hóa của Schneider và Herlitz….Điểm mới theo tôi của HS lần này là kéo dài từ 15/3 đến 21/3/2010, mà mỗi ngày đều có chương trình hội thảo, giao lưu với tác giả, giới thiệu sách bestseller và văn nghệ. Ngoài các gian hàng sách thông thường như mọi năm, điểm mới của năm nay là có một dãy gian hàng giới thiệu và bán sách của các nhà xuất bản nước ngoài, xuất hiện một gian sách “ Hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội “ . Nghe nói hôm khai mạc 15/3 có tới 50,000 lượt khách tới dự, tuy vậy theo giới làm sách và bán sách chuyên nghiệp ngay ngày đầu tiên đã đưa ra nhận định về tình hình thưa vắng của khách hàng đối với hội sách năm nay, mặc dầu trong suốt thời gian hội chợ giá bán giảm 10%.















Theo nhận xét của tôi ở HC sách lần này sách về văn học, về kinh tế, về kinh doanh, về dạy học ngoại ngữ & IT, về ẩm thực và cách sống v.v………. viết hay dịch ra tiếng Việt chiếm đa số, chủ đề hình như thiếu chọn lọc, có nhiều sách nội dung tượng tự nhau , sách hay về kỹ thuật, khoa học khá hiếm và chắc khó mua nổi những sách hay bằng ngoại văn. Chủ đề Hội thảo đáng quan tâm là : “Sáng tạo và đổi mới “; Ứng dụng công nghệ thông tin trong xuất bản in ấn”, Tủ sách “ Cẩm nang for teen”…Sau 2 tiếng tham quan hội sách tôi chỉ có khả năng khiêm tốn mua những bản đồ Tp HN, Tp HCM ,miền Đông và miền Tây Nam Bộ in mới nhất, 4 đĩa nhạc hòa tấu cũ của VN hay, 6 quyển sách hay Anh-Việt và các bút bi Thiên Long mực tím viết ra khá đẹp, âu cũng là một kỷ niệm nho nhỏ……Khi tham quan gian hàng “ Hướng vế 1000 năm TL- HN “ tôi thích thú 5 tập sách nhỏ ““Hỏi đáp về 1000 năm TL- HN “ hỏi mua nhưng không có sách bán, mà chỉ để giới thiệu.

Ngày nay "văn hóa mạng " đã phát triển nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến "văn hóa đọc".




Previous
Next Post »