Lời cám ơn


Tôi xin chân thành cám ơn các thành viên trong gia đình đã tới dự buổi gặp mặt toàn gia nhân ngày lên lão của tôi, tôi rất phấn khởi và cảm động vì sụ nhiệt tình của mọi người
Gia đình hai bác Hả Anh cùng ba ca sỹ Dũng,Hà, Hiệp đến góp vui bằng những bài hát truyền thống, Cô Dung từ Thái Nguyên, gia đình cô chú Lan Nguyên tới dụ có 3 thế hệ, toàn gia cô chú Thắng Minh, cô chú Tiến Phượng còn mang theo quà tặng của cháu Minh Trang do bận hai cháu nhỏ không tới dư được, bác Nông đã 94 tuổi không tới dự được đã có anh chị Lương Phương đại diện, do bận công việc nhà chồng, chị Vinh 17h ngày 20/3 cũng tới gia đìnhđể chúc mừng. Bác Di chẳng những đã có bài trên blogg còn gọi điện chúc mừng, bác Nhu đã cử phái viên Tuấn Thuý từ Phú Quốc đã gọi điện tới, 6h ( Giờ ở Đức ) ngày 20/3 cháu Long và mẹ cháu cũng gọi điện và sáng nay mở hòm thư đã thấy lời chúc mừng ông nội của cháu Ly đang ở Mỹ
Tôi thực sự vui mừng và chân thành căm ơn mọi người
Previous
Next Post »