Chiều nay 26.3.2010, tại Hà Nội chọn đúng ngày lành tháng tốt ông bà Hải Anh đã tổ chức lễ ăn hỏi cho cậu con trai út Đoàn Đình Hiệp. Cô dâu là Nguyễn Thanh Lâm, con gái làng Hồ một làng truyền thống có nghề làm giấy nổi tiếng của Hà Nội xưa.
Đại diện các gia đình thành viên chi họ Cụ Quang ở Hà Nội hoặc ở xa như Ngọc Cường (Đức), Phương Thúy (Nga), Phạm Trang (Hàn Quốc) cùng nhiều bạn bè của Hiệp từ thời học phổ thông đã đến dự vui vẻ. Lễ ăn hỏi đã được thực hiện theo những nghi thức truyền thống trang nghiêm, ý nghĩa nhưng không lãng phí, tốn kém.
Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhanh:
1.Trước giờ lên đường.
Đại diện các gia đình thành viên chi họ Cụ Quang ở Hà Nội hoặc ở xa như Ngọc Cường (Đức), Phương Thúy (Nga), Phạm Trang (Hàn Quốc) cùng nhiều bạn bè của Hiệp từ thời học phổ thông đã đến dự vui vẻ. Lễ ăn hỏi đã được thực hiện theo những nghi thức truyền thống trang nghiêm, ý nghĩa nhưng không lãng phí, tốn kém.
Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhanh:
1.Trước giờ lên đường.
Sau buổi lễ đoàn nhà trai đã dừng lại ít phút bên đường tiễn Phạm Ngọc Cường ra sân bay Nội Bài, kịp chuyến bay về Đức vào lúc 20h cùng ngày.
Vĩnh Thắng
0 Komentar