NHỚ VỀ HÀNỘI













Ông Đỗ Bách và Ô Đỗ Hải



Nghệ Sĩ Ưu Tú - Ca sĩ Vũ Dậu hát


Hôm nay 10/10/2008 là ngày kỷ niệm lần thứ 54 Ngày Giải Phóng Thủ Đô, đồng thời cũng là ngày thứ 998 của Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đúng ngày này tôi đã được tham dự theo Giấy mời của Ban liên lạc Hội Cán Bộ Hà Nội ( Khối Công Nghiệp – Xây Dựng - Giao Thông – Quân Đội ) và Hội Đồng Hương Hà Nội ở Tp HCM để dự lễ mừng thọ nhân dịp một số vị và tôi tròn 70 tuổi. Tham gia có rất nhiều đồng hương HN, người cao tuổi nhất là Cụ Võ An Ninh 100 t, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Thủ Đô, NSND Trần Hiếu, NSUT Thanh Đính, Vũ Dậu….Tại đây tôi đã gặp vợ chồng Cô Quỳnh con Ông Bà Ích Thiện xưa ở 63 phố Lãn Ông, vừa đi thăm con gái định cư ở Mỹ về và Ô Đỗ Bách chồng Cô Uyển con Ông Bà Tòan Mỹ xưa ở 56 Lãn Ông Hà Nội.....

Trưởng ban liên lạc Hội CBHN là Ô. Đỗ Bách , gia đình này vừa có tin vui là Cô Uyển đi thăm con trai út đang tu nghệp ở Úc, con trai lớn là GS.TS Đỗ Kim Quế vừa được đề bạt làm GĐ BV Thống Nhất Tp HCM, con gái thứ là Đỗ Thị Ngọc Diệp lên Trưởng Khoa ở BV Nguyễn Tri Phương Q5, TpHCM… Ô Đỗ Hải cựu Đại Tá QĐND VN làm Trưởng Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương HN . Cuộc gặp mặt tuy giản dị nhưng trang trọng, trong niềm vui hân hoan với những lời ca, điệu nhạc và múa mang đậm dấu ấn của HN yêu quí. Xúc động nhất khi mọi người lắng nghe tiếng hát còn mang nhiều âm hưởng đẹp của Ca sĩ NSUT Vũ Dậu với bài “ Hà Nội và Tôi “, nay đã tròn 75 t. Ra về ai cũng có tặng phẩm và quà lưu niệm. Nhân dịp này Hội Đồng Hương Hà Tây đã đề nghị sáp nhập vào HĐHHN, vì hiện nay HN đã mở rộng ôm gọn tỉnh Hà Tây. HĐH Bắc Ninh, Nam Định và Hải Phòng cũng cử đại biểu đem lẵng hoa tới chúc mừng.


"Dù có đi bốn phương trời , lòng vẫn nhớ về HN, HN của ta, Thủ Đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình "......



















Mừng thọ 70t ở HCBHN Mừng thọ 70t ở HĐHHN














Biểu diễn Văn Nghệ

Previous
Next Post »