NGÀY CỦA CHA

Hôm nay ngày 15/6/2008 là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6 được nhiều nước trên thế giới gọi là Ngày của Cha ( Father’s day ), đó là ngày đặc biệt trong năm để bầy tỏ lòng biết ơn và tôn vinh không chỉ những người cha, mà cả những người đàn ông mà ta kính trọng và yêu quí đã hết lòng về gia đình và nuôi nấng con cái trưởng thành.Nguồn gốc ngày này bắt nguồn từ Mỹ khi Ông William Smart một cựu chiến binh của cuộc chinh chiến Nam- Bắc đã phải một mình nuôi 6 con khi vợ qua đời sau khi sinh đưa con út, ngày này đầu tiên được tổ chức ở Mỹ năm 1909,sau đó nhiều nước cứ đến ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6 được ăn mừng là Ngày của Cha. Tuy Ngày của Cha, hay Ngày của Mẹ không tổ chức rầm rộ như Ngày Lễ Tình Yêu vào ngày 14/2 hàng năm (Valentine), nhưng trong những ngày này các con cháu đều có quà tặng hay lễ vật trang trọng để biếu cha hay mẹ, hay tỏ lòng tôn kính những bậc sinh thành đã qua đời.
Nhân ngày của Cha, trong chi họ nhà ta, chúng ta biểu thị lòng tôn kính đến Cụ Tổ Phạm Như Xuân, Cụ Nôi Phạm Chí Lễ, Ông Nội Phạm Vĩnh Quang và nhiệt liệt chúc mừng những người Cha đáng quí của thế hệ trước đó là các Ông Đòan Hưng Nông 91t, Đòan Đình Hải 77t, Phạm Vĩnh Di 70t, Phạm Vĩnh Ngọc 68t, Phạm Vĩnh Thắng 63t , Nguyễn Xuân Nguyên 68t, Phạm Vĩnh Tiến 60t và những người cha thuộc thế hệ sau là Vũ Anh Tuấn 46t, Phạm Tuấn Minh 42t., Đòan Chiến Dũng 42t, Phạm Ngọc Cường 39t, Đòan Ngọc Khanh 38t, Nguyễn Việt Hùng 30t và Phan Thế Thắng 28t đã quan tâm hết lòng xây dựng gia đình và nuôi nấng các con trưởng thành.

HAPPY FATHER’S DAY

Previous
Next Post »