Hẹn hò mùa Covid

Cứ tưởng chuyện hẹn hò chỉ còn là dĩ vãng, có tuổi như mình thì... ôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu.

Thế mà bỗng dưng dạo này đều như vắt chanh, mình có người yêu hẹn hò mỗi tối.

Cảm giác lâu lâu mới quay lại thời hẹn hò kể cũng lạ.

Đi làm cả ngày, đến cuối giờ chiều là hối hả trở về nhà để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ tối. Lúc thì có gói snack, khi thì gói kẹo chup chup hoặc mấy hộp yakult làm quà nịnh nọt cho người yêu 🥰.  Hi vọng chàng, nàng sẽ thích. Gặp nhau chớp nhoáng được mấy tiếng cũng có chuyện vui phết để khoe và cười với nhau.

Buổi hẹn hò sẽ kết thúc trước 10h tối để chúc nhau ngủ ngon vì “em vẫn còn bé lắm mấy anh ơi” 😜

Yêu đương là thế nhưng hẹn hò lâu dài kiểu này dễ gây chán nản lắm.

Mong là Covid đi mau, yêu đương quay về chốn cũ

Lê Lan

Previous
Next Post »