Họp mặt nhà cũ

Bà xã tôi hôm qua Thứ bảy 11.7.2020 đã có mặt tại buổi gặp gỡ cư dân cũ nhà 16A Phạm Đình Hổ, Hà Nội.
Trải qua mấy chục năm từ lúc còn là thanh, thiếu nhi nay họ đã là những ông, bà bố mẹ tuổi 60, 70, U80. Bà xã tôi ở ngôi nhà này khi bố mẹ từ chiến khu về Hà Nội ngày giải phóng Thủ đô 1954. Sau đó tuy đã chuyển đi nhiều nhà khác, nhưng kỉ niệm những năm tháng, những người cùng trang lứa và ngôi nhà không bao giờ quên.
Về buổi gặp này người bạn thân cùng lứa, cùng ở nhà trẻ ở chiến khu Việt Bắc những năm chống Pháp và trong ngôi nhà này nhiều năm Lê Hông Hoa đã viết “Cám ơn anh trai, các em gái, em trai cùng toàn thể Hội 16A Phạm Đình Hổ: đã cho một buổi gặp mặt vô cùng quý giá, thân thiện và tình cảm - Kỷ niệm đã qua không thể quên - hôm nay được nhắc lại ấm áp vô cùng - và sẽ còn có nhiều buổi ôn lại tiếp theo nữa - chúc cả nhà 16A vui vẻ, may mắn, mạnh khỏe, trẻ trung, hạnh phúc và mọi sự như ý. Xin cám ơn tất cả”.
Cuộc gặp diễn ra vui vẻ đầy ắp câu chuyện xưa, nay mãi tới chiều muộn bà ấy mới về nhà kịp chuẩn bị bữa cơm cuối tuần cùng con cháu.
Phạm Lê

Previous
Next Post »