Tối 2/9/2016 tôi và anh bạn
cùng tuổi (Trước ở phố Lương Văn Can) đã đi bộ trên Phô đi bộ. Tôi đi bộ với
mục đích :
-
Kiểm tra khả năng của đôi chân giãn tĩnh mạch chịu đựng được bao nhiêu
km
-
Nhớ lại thời trai trẻ đã nhiều lần đúng trên các bục sân khấu tham gia
văn nghệ không chuyên tại các tụ điểm quanh Hồ gươm
- Khởi hành từ 18h30 đi taxi đên nhà
thờ lớn, đi bộ tới Hàng Trống , qua sở Thương nghiệp cũ ( Nay đã là 1 nhà hàng
lớn ) sang đường trước cửa CLB Thống nhất ( Nơi đây cũng là 1 địa điểm biểu
diễn văn nghệ và những dịp ngày lễ lớn,
đoàn Ca nhạc liên khu 5 thường biểu diễn tại đây )
Khác sạn Phú Gia
Khu vực Bưu Điện trên đường Đinh Tiên Hoàng
- Dọc theo ven hồ, qua điểm bán cà
phê Bốn Mùa vòng qua đường Hàng Khay đến ngã tư Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng gần cống thoát nước ra sông
Hồng gặp nhóm tứ tấu đang sửa loa đài chỉ thấy ọ ẹ mãi mà chẳng thấy trình tấu
được bản nhạc nào, chúng tôi đi tiếp, đường rộng thêng thang , đối diện với phố
Đinh Lễ có 1 người đàn ông ngoại lục tuần đang chơi đàn Banjo Alto nhạc phẩm
Tiến về Hà Nội của Nhạc sỹ Văn Cao độ chục người đến nghe, trước mặt ông là 1
ống đựng tiền cũng khá đầy, duới lòng đường đa số thiếu niên dạo chơi, tước cửa
Bưu điện trông sang 1 nhạc công ( Không chuyên ) đang say sưa kéo đàn vĩ cầm
nhưng cũng rất it người thưởng thức, qua vườn hoa Lý Thái Tổ sân trước tượng
đài thấy rất đông người nhưng không thấy đơn vị nghệ thuật nào biểu diễn, vào
những năm 1955 -1960 nới đây thường là địa điểm biểu diễn cuả Đoàn Quân nhạc do
ông “ Cai ‘ Liên chỉ huy ( Cụ Đinh Ngọc Liên ), của đoàn ca nhạc TCCT, Đoàn ca
nhạc ĐPT TNVN, đoàn Ca múa nhân dân TW và các đoàn không chuyên khác ( Tôi cũng
được vinh dự đứng trên bục trong đội hợp xướng của thanh niên thủ đô chào mừng
Chính phủ về thủ đô 01/01/1955 với nhạc phẩm Ta đã lớn của nhạc sỹ Nguyễn Xuân
Khoát )
- Trước cửa sở Văn Hóa chỉ thấy có kéo
co, nhảy giây, chơi Ô ăn quan, độ 100 người tham gia, nơi đây cũng là điểm biểu diễn văn nghệ
của đoàn ca múa Hà Nội ( Mĩnh Đỗ, Thanh Hiếu ..) các đoàn không chuyên khác, từ
ngày tốp ca của chúng tôi được nhận huy chương vàng, những ngày lễ của đất nước
chúng tôi thường xuyên được mời tham gia biểu diễn ở đây cùng các đoàn không chuyên thường gặp có Tốp ca
Tuổi xanh của trường PTC3 Chu văn An, tốp ca nữ
trường Trưng vương ( Với các thành viên : Loan Hàng Bạc, Yến Hàng Phèn,
Oanh Thuốc Bắc v.v…), tốp ca khoa Điện khóa 3 của trường Bách Khoa nhóm ca khúc
của nhà máy gỗ Càu Đuống trong đó Thái Cơ sau này trở thành Nhạc sỹ .v.v……
-
Đến ngã 5 đài phun nước nơi đây thời kỳ 55 – 60 là địa điểm biểu diễn
của Đoàn Xiếc TW, đoàn ca múa Tây Nguyên nhưng nay chỉ thấy đông nguờii qua lại
- Vòng qua Cầu Gỗ xe đi hai chiều tấp
nập, chúng tôi tiến thẳng đến Phố Tạ Hiện hy vọng sẽ có sân khấu biểu diễn ca
nhạc, nhung không chỉ thấy thực khách ngồi la liệt ồn ào ..qua Hàng Buôm đi tới
đền Quan đế hy vọng được nghe hát xẩm ( Nhà giáo Đào Tuyết Anh thường khoe với
tôi vào tối thứ 7 hàng tuần nơi đây thường tổ chức hát sẩm, đền Bạch Mã thì hát chèo ) nhưng hôm nay chẳng
thấy, đi tiếp đến phố Đào Duy Từ đến Chợ Gạo rẽ qua đường Nguyễn Siêu thẳng đến
Phố Hàng Gà đi tiếp đến Phố Bát Đàn nghỉ chân tại quán Phở Xào ( 65.000/đĩa )
đên Chợ Hàng Da hai bắp chân đau cứng
không đi được nữa đành đi taxi về, tới nhà đúng 21h30
- Trước khi chia tay chúng tôi còn kịp
trao đổi sao không có đơn vị nghệ thuật nào biểu diễn, hay vì ngày Quốc Khánh
mọi người đều nghỉ về quê ?
- Anh bạn tôi tủm tỉm cười “ Hết tiền rồi anh ạ ..” thời chúng tôi được
biển diễn trước mọi người là vinh dự, tự hào lắm, không hề nghĩ được tiền. Từ
cây đa Thủ Lệ lên tầu điện ra tới Bờ Hồ nép vào 1 chỗ vắng khuất ôn lại những
ca khúc sẽ trình bầy, biểu diễn xong đi bộ về Cầu Giấy có hôm đến 24h mới về
đến trường, đôi khi cũng được Cán bộ Sở Văn Hóa chiêu đãi bát phở, thế thôi
nhưng hăng hái lắm !
Theo bạn tôi đã đi bộ được bao nhiêu
km ?
( Theo anh Đoàn Ngọc Khanh chiều dài đi bộ có 3.45km, chu vi hồ Gươm = 1.750m )
1 Komentar
Chân Ông Ngọc vồn dĩ đau đi bộ như thế quá siêu rối !!!
Balas