Nhớ tới tiền nhân

Hôm nay 28 tháng một năm Nhâm Thìn, tức là ngày 9/1/2013,là ngày kỵ của cụ Trịnh Thị Lâm - cụ bà Ba Xuân - bà ba Bè,là cụ nội của tôi, hai cụ là người họ Phạm đầu tiên đến định cư ở 53 Lãn Ông từ năm 1789 .  Thời trước ít khi người ta gọi tên " Cúng cơm " dân làng Mọc Quan Nhân từ những năm đầu của TK 20 thường gọi cụ Lâm là bà Ba Bè ( Ba : Chồng là con thứ ba, Bè là ở phố Hàng Bè , thưa vâng trước khi đến định cư ở Lãn Ông, hai cụ tôi chung sống với bố mẹ ở 54 Hàng Bè )
Cụ Lâm là người làng Mọc Chính Kinh nay là Phường Nhân Chính ( Mọc Quan Nhân + Mọc Chinh Kinh = Phường Nhân Chính )
Cụ Lâm họ Trịnh ở làng Chính Kinh,  ( Chắc các vị còn nhớ trong phong trào CM Giải phóng miền Nam Việt Nam có 1 nhân vật họ Trịnh cũng người làng Mọc Chính Kinh,  Ô họ Trịnh này có độ tuổi chỉ bằng Ô Quang, từ đấy suy ra cũng chỉ là hàng cháu gọi bằng bà so với cụ Lâm  ) ở làng Chính Kinh, cụ Lâm cũng có 1 nguời cùng làng là bạn học của Chồng rất thân thiết đó là cụ Tuần Đắc, cụ Đắc kém hai cụ Xuân + Lâm 17 và 16 tuổi
Tôi may mắn được quản lý bát hường mà hai cụ sử dụng từ khi đến ở 53 Lãn Ông, theo lời dặn của mẹ Yến, tôi vẫn thắp hương ngày giỗ từ hai cụ cho tới các đời sau như Hai cụ Xuân, ông bà Tú, Ông Nghiã bà Chi ( Ông N 9 tuổi, bà C 20 tuổi, là hai người không có gia đình )
Những năm cuối đời sông với gia đình tôi mẹ Yến thường   nhắc và hay cho  " Phái viên " kiểm tra giỗ có đúng thủ tục không . .
Thật ra giỗ bây giờ cũng đơn giản, chủ yếu là nhớ tới công ơn sinh thành và của các người thân trong gia đình , đơn giản không có gì tốn kém,  bác Di cũng không cần băn khoăn về kinh phí, tôi tự lo được và có mời ai đâu
Nếu được các vị cũng nên thắp hương cho các vị trên
 ( Rất tiếc bài này đã định đưa lên bloge từ ngày 9/1/2013 nhưng trục trạc không mở được, may thay bác Di vừa gủi mail hướng đãn cách mở bloge, không hiểu có phải vậy mà hôm nay mới mở được , định tải ảnh, nhưng không thực hiện được )

Previous
Next Post »