Ở Hà Nội dưới sự điều hành của hai vị
Kim Anh và Vĩnh Ngọc, mấy năm nay hoạt đông của các Cụ đã có nề nếp, ngày càng hoàn thiện và
phần lớn đã được ghi lại trên blog Cụ Quang.
Hình thức hoạt đông cũng đa
dạng, nhiều thể loại. Ngoài những chuyến đi nghỉ ngắn ngày vào mùa hè, thăm quan
danh lam thắng cảnh còn lại phần lớn là việc thăm hỏi, hiếu hỉ đối ngoại.
Nói là hoạt động của các Cụ
nhưng được các cháu, chắt hưởng ứng ủng hộ. Có nhiều ví dụ nhưng chỉ xin dẫn ra đây chuyến
đi Cửa Lò năm 2011 do anh chị Phương Lương tài trợ tiến xe ô tô lên tới gần 7 triệu. Chuyến đi hồ Thác
Bà, Yên Bái năm 2012 chắt Tô Minh Hương úng hộ nhiều triệu đồng. Các Cụ tuy cảm động nghĩa tình của cô chắt, nhưng do vẫn còn “dư sức” nên chia nhau người chị tiền xe, người chịu tiền phòng, người trả tiến ăn…chưa nhận khoản tiền ấy.
Có thể nhận thấy qua các
hoạt động này các Cụ hưu chi họ có thời gian gặp nhau, trao đổi chuyện gia đình
dòng họ. Đương nhiên là cả chuyện thời cuộc và sức khỏe tinh thân có phần ổn định hơn.
Năm 2012 sắp hết, năm mới
2013 sắp bắt đầu lại có nhiều hoạt động mới chờ các Cụ. Tôi hy vọng ngoài các hoạt đồng của các gia đình thành viên như mọi năm, năm nay lại tiếp tục có
các hoạt động mới của chi họ, sẽ có nhiều cụ tham gia.
Tôi nghĩ những hoạt động ấy
không chỉ là của riêng các Cụ, mà là chung của cả chi họ. Là bộ mặt "đối ngoại" của chi họ Cụ Quang, chắc chắn sẽ được con cháu hưởng ứng, ủng hộ.
Vĩnh Thắng
2 Komentar
Ở xa hàng ngàn cây số nên cũng thiệt thòi o tham gia được hội hưu chi họ
BalasVì chỉ nói ở Hà Nội nên chưa nói tới các hoạt dộng của hai bác, đầu mối quan trj bậc nhất của chi họ ở Miền Nam. Mong hai bác đại xá.
Balas