Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến



 


 


Nhân  chú cô Trí&Thư vào thăm Tp Hồ Chí Minh,chúng tôi rủ nhau đi thăm Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương, cách Sài Gòn 40km. Hôm đó trời bớt nắng và dịu, tuy đã vài lần đến đây, nhưng mỗi lần lại thấy thêm công trình mới, các đường đi đã có mái che bằng tôn hay vải để tránh nắng cho du khách. Vì thời gian có hạn nên chỉ thăm được vài nơi như Đền Kim Điện, Long thần đại mê cung, và tắm ở Biển nhân tạo, ăn trưa ở nhà hàng "Tuỳ ý ".... Tuy vậy lần đi này có cảm giác hụt hẫng do phải đặt cơm trước từ lúc đến mớí có xe ôtô miễn phí chở đi dạo các công trình trong khuôn viên Đại Nam tới 15g chiều. Nơi đây là khu du lịch tâm linh nhân tạo, tuy hoành tráng nhưng có vẻ it lôi cuốn hơn so với các khu du lịch tâm linh do thiên nhiên tạo nên 


Previous
Next Post »