Tiễn bà Kim Nhu...

 
Bà Phạm Kim Nhu từ LB Nga  về Hà Nội vào sáng ngày 2/9, dự kiến sẽ trở lại Nga vào sáng ngày 23/9  từ sân bây Nội Bài. 
Hơn hai mươi ngày nghỉ ở quê nhà, ngoài công việc riêng tư, bà đã thu xếp đến thăm gia đình các vị Kim Anh, Vĩnh Ngọc, Kim Lan. Do còn nhiều công việc phải giải quyết trong mấy ngày tới, nên khó có khả năng thu xếp thời gian tới thăm hết các gia đình. Tuy vậy, trước mắt bà Nhu và cháu Thúy ưu tiên đến gia đình tôi vào tối thứ sáu  ngảy 18/9. 
Được tin nhiều vị trong chi họ Ngoc, Nguyên Lan, Tiến Phượng và các cháu Vinh, Phương, Việt Hùng đã đến nhà tôi cùng chia vui và cũng là để chia tay bà Nhu trở lại Nga sau một thời gian ngắn về Hà Nội. 
Ông Vĩnh Di ở TP.HCM và bà Hoàng Kim Dung ở Thái Nguyên đã gọi điện chia tay bà Nhu. Rất tiếc bà Kim Anh và nhiều vị khác do bận công việc riêng không có mặt.
Chủ và khách chuyện trò vui vẻ, chúc bà Kim Nhu và cháu Phương Thúy cùng gia đình nhiều niềm vui trên đất khách quê người và giữ liến lạc với quê nhà.

Vĩnh Thắng
(Ảnh Vĩnh Tiến)
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Lâu lắm mới có cuộc họp mặt vui vẻ

Balas