Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Đến nay tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện có thật 100%, vào năm 1985, khi tôi còn công tác một vị hàm Bộ trưởng có tiếng tăm, đến nói chuyện với cán bộ cơ quan tôi kể một câu chuyện vui của chính ông. Đại ý một lần vị cán bộ cấp cao (CBCC) đến nhà bàn bạc công việc với bố ông ấy. Khi gặp ông, vị CBCC hỏi: "Năm nay cháu bao nhiều tuổi rồi". Ông ấy trả lời "Dạ, năm nay cháu xxx tuổi". Vị CBCC này bỏo "Ồ hãy còn trẻ, nhiều triển vọng lắm, cháu cố gắng lên nhé". Chỉ bốn năm sau vẫn vị CBCC ấy lại đến nhà bàn việc đại sự với bố ông ấy, khi gặp ông vị CBCC vẫn hỏi câu cũ: "Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi". Ông trả lời "Dạ, thưa chú năm nay cháu XXY tuổi rồi ạ". Im lặng một lát, vị CBCC này cười nói "Tiếc quá, cháu quá tuổi rồi...". Rồi cất lời động viên "Cháu yên tâm công tác nhé..". Kể xong câu chuyện của chính ông, ông kết luận: "Đúng là, danh giới giữa trẻ và già thật mong manh,chỉ là gang tấc. Hôm nay ta trẻ, chớp mắt ngày mai ta đã già rồi..."

Balas