Tháng Giêng Kỉ Sửu.

Hiếm có năm nào trong cùng một tháng có hai ngày Tết, Dương Lịch đầu tháng và Nguyên đán cuối tháng như năm nay. Thời tiết tuy rét nhưng đúng tiết Xuân, có mưa bay lất phất và có cả mưa to hứa hen một năm mùa màng bội thu.

Tháng Giêng Kỉ Sửu cũng là tháng 2 dương lịch 2009, lại thêm vui vẻ mừng ngày sinh nhật cua các vị sau đây.

1.Nguyễn Đức Minh (9.2.1975) chồng của Tô Minh Thu.

2. Lê Hồng Vinh (12.2.1951) con cả bà Phạm Kim Thoa.

3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (16.2.1971)con gái thứ của bà Phạm Kim Lan

4.Phạm Kim Nhu (21.2.1939).

Đặc biệt trong tháng này có kỉ niệm tròn 70 năm của bà Phạm Kim Nhu. Gần năm nay bà Nhu vui vầy cùng con cháu tại nước Nga xa xôi, sức khoẻ ổn định, ảnh mới gửi về đầu tháng này trông trẻ hơn tuổi 70 rất nhiều. Chắc chắn sinh nhật 70 tuổi của bà sẽ được con cháu tổ chức hoành tráng, và sẽ nhận được nhiều lời chúc mừng của người than ở trong nước và ngoài nước gửi tới.

Các vị còn lại như Vinh, Nguyệt, Đức Minh đều đảm nhiệm trọng trách gia đình. Có người gánh cả hai vai như bà Vinh vừa bên nội, vừa bên ngoại rất vất vả nhưng trọn tình, trọn nghĩa.

Tết đã qua, không khí Tết vẫn còn, tôi có mấy vần thơ gửi tặng 4 vị trên.

Tết đến, Xuân về thêm phấn khởi.

Nhà nhà, già trẻ đều hồ hởi.

Bánh chưng xanh, dưa hành chưa hết.

Vì còn níu kéo hương vị Tết.

Hết Tết năng nổ làm ăn.

Học hành tấn tới, con ngoan trò giỏi.

Kim Anh.

Previous
Next Post »