

Phong tục dân gian Việt Nam cứ đến ngày 15/1 ta , năm nay là ngày 9/2/2009 thì cúng Lễ Rằm tháng giêng. Lễ này còn được gọi là Lễ Nguyên Tiêu hay Thượng Nguyên ( khác với Trung nguyên là Rằm tháng 7 là lễ Vu lan, báo hiếu và Rằm tháng 10 là lễ Hạ Nguyên). Ngày này các phật tử thường đi lễ chùa dâng sớ xin cầu an và cúng giải hạn. Dân gian có câu " Cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng " Năm nay nhiều chùa không làm lễ dâng sao giải hạn, nhưng có tụng kinh cầu an cho mọi người trong gia đình. Năm nay gia đình tôi cũng đi lễ Rằm tháng 1 tại chùa Phổ Quang, quận Phú nhuận, mội chùa rất đẹp và linh thiêng. Theo truyền thuyết trong ngày này Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các tìn đồ. Dân SG có thói quen ăn chay trong ngày này, sáng 16 mới bầy cỗ lễ mặn cúng . Ở Trung Quốc ngày này thường tổ chức lễ hội đèn lồng để chính thức kết thúc những ngày Tết Nguyên Đán dùng hình tượng lửa để xua đi những điều không may của năm ngóai.Nhân ngày này cũng cầu chúc cho các thành viên chi họ nhà ta được an bình trong năm mới với gặp nhiều may mắn.


Ảnh chụp tại Chùa Phổ Quang
Sau đó chúng tôi đến tham quan Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở phường Hiệp An, thị xã Thủ đầu một, tỉnh Bình Dương ( mà tôi đã có dịp giới thiệu khá chi tiết trên Blog ) và không quên đến viếng Đền Đại


Trước cửa Đền Đại Nam
Mong các thành viên ở HN khi có dịp vào Nam sẽ tham quan Đền trên để hiểu rõ hơn về lịch sử ngàn năm văn hiến của nước VN .
0 Komentar