Lễ Valentine





Hôm nay 14/2/2009 là ngày Lễ Valentine hay còn được gọi là Ngày Lễ Tình Nhân. Năm ngóai vào ngày này trên Blog GĐ Cụ Quang tôi đã có bài viết ngắn nói về lịch sử lễ Valentine. Giả thuyết mà nhiều người chấp nhận là : Valentine là tên của một linh mục dưới thời Hòang Đế La Mã Claudius II, thế kỷ thứ 3, lúc đó La Mã tham gia nhiều cuộc chiến tranh và không được dân tình ủng hộ, do đó khi gặp khó khăn kếu gọi các chàng trai nhập ngũ vì họ lưu luyến với gia đình và người yêu, nên Claudius ra lệnh cấm tổ chức đám cưới hoặc lễ đính hôn.Valentine lúc đó là một linh mục ở thành Rome đã chống lại sắc lệnh này và tổ chức bí mật lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ, khi bị phát hiện, ông bị bắt rồi bị tù đầy, trước khi bị xử tử ông gửi tấm thiếp Valentine cho con gái viên cai tù bị mù mà ông đã chữa khỏi và ký dòng chữ “ From your Valentine “. Ông mất ngày 14 tháng 2 năm 270, từ đó thế giới lấy ngày này là ngày Lễ Valentine . Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới và ở cả nước ta nhiều cặp tình nhân thường gửi thiếp, tặng hoa, chocolat, quà hay thơ cho người mình yêu và kèm theo những lá thiếp đẹp. Lá thiếp Valentine đầu tiên do Esther Howland một cô gái quê ở thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts làm bằng tay năm 1849. Trong ngày này hàng tỷ tấm thiếp trang trí đủ mọi hình thức đã được sử dụng trên thế giới, ở Tp HCM vào ngày 13/2/2009 Công Ty Close up còn tổ chức Đêm dạ tiệc miễn phí dành cho 500 cặp tình nhân và chứng kiến nụ hôn thế kỷ của 500 cặp này để chào mùng ngày lễ Valentine tổ chức tại CLB Phan đình Phùng Q3.Ở HN nghe nói đêm Valentine sẽ tổ chức lễ hội tôn vinh những cặp vợ chồng đã có thành tích hiến máu nhân đạo . Dịp nay ban nhạc FABBA của Úc sẽ đến trình diễn những nhạc phẩm bất hủ mà họ convert của Ban nhạc huyền thọai xa xưa nổi tiếng thế giới ABBA của Thủy Điển với ca khúc “ Happy New Year “ mà chắc trong chi họ nhà ta ai cũng biết. FABBA thành lập năm 1996 có 7 thành viên, mà trụ cột là nữ ca sĩ Anthex Johnson, họ làm thế giới kinh ngạc về diện mạo và phong cách sao y bản chính ABBA. Bên Nhật thì mọi người nơ nức đến xem còn bê có hình trái tim Valentine trên trán . Đối với nhiều người khác thì ngày Valentine cũng có những điều bực mình như giá cả hoa hồng, thiếp tăng vọt, trời lại lạnh lớt phớt mưa….đối với những ai độc thân thì càng thấy “ buồn “ khi thiên hạ ca ngợi ầm ĩ trên báo đài về các cặp tình nhân có đôi, có lứa…… Trong chi họ nhà ta còn 3 vị trung niên có lẽ cũng quan tâm đến ngày này là Tuấn Phương, Tòan Thắng, Đình Hiệp, chúc cho 3 “lão tướng “ sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Còn đối với các vị cao niên chúc cho dồi dào sức khỏe, để sống vui, sống khỏe, như đại danh hào Mark Twain từng nói : “ Cuộc sống sẽ chắc chắn vui vẻ hơn nếu chúng ta có thể sinh ra ở tuổi 80 và dần dần đi đến tuổi 18 “.Nếu có điều kiện con cháu sẽ giúp các Cụ tổ chức kỷ niệm ôn lại ngày lễ thành hôn xưa ( trong họ nhà ta cặp tình nhân Ánh Hồng& Thành Phong đã tổ chức ở Tp HCM ) mà theo phong tục tây phương đó là các ngày kỷ niệm có tên gọi đặc trưng khác nhau tùy theo độ dài của cuốc sống lứa đôi : 1 năm là Giấy ( Paper ); 2 năm là Vải ( Cotton), 3 năm là Da ( Leather), 4 năm là Vải lanh ( Linen); 5 năm là Gỗ (Wood), 6 năm là Sắt ( Iron), 7 năm là Len ( Wood), 8 năm là Đồng ( Bronze), 9 năm là Gốm ( Pottery), 10 năm là Thiếc (Tin), 11 năm là Thép (Steel), 12 năm là Lụa ( Silk), 13 năm là Đăng ten ( Lace), 14 năm là Ngà ( Ivory), 15 năm là Thủy tinh ( Glass), 20 năm là Sứ ( China), 25 năm là Bạc ( Silver), 30 năm là Ngọc Trai (Pearl), 35 năm là Ngọc Bích(Tade),40 năm là Hồng Ngọc ( Ruby), 45 năm là Saphia ( Sapphire), 50 năm là Vàng ( Golden), 55 năm là Ngọc lục bảo ( Emeral), 60 năm là Kim Cương ( Diamond).
Happy Valentine’s Day
Previous
Next Post »