Ngôi nhà của nàng Juliet


Ngày mai 14.2, là ngày Lễ "Tình yêu Vlalentine”. Chắc hẳn vào dịp này nhiều người vẫn còn nhớ tới câu chuyện tình cảm động của nhà viết kịch nổi tiếng người Anh Shakespeare có tựa đề "Romeo Juliet". Câu chuyện này đã được nhiều nước dựng thành phim, kịch và có cả một vở vũ ba lê do các nghệ sĩ nổi tiếng của Liên Xô trước đây biểu diễn.
Chúng tôi đã có dịp được ghé thăm căn nhà của nàng Juliet trên một con phố nhỏ tại TP.Verona, Italia vào một chiều mùa hè chan hoà ánh nắng rực rỡ. Vẫn còn đó ngôi nhà nhỏ hai tầng, chiếc ban công nàng vẫn đứng ngóng trông chàng Romeo. Hàng ngày từng đoàn du khách đủ các quốc tịch rồng rắn tới đây chiêm ngưỡng ngôi nhà.
Tận cùng phía sau lưng chúng tôi trong bức ảnh kèm theo(xem ảnh) có một bức tượng toàn thân bằng đồng nàng Juliet, một bên ngực đã bị mòn nhẵn thím bởi du khách đến đây ai cũng cố đặt tay lên ngực nàng, làm một kiểu ảnh kỉ niệm một chuyến viếng thăm ngôi nhà của nhân vật này.

Phạm Lê
Previous
Next Post »