THĂM CAMPUCHIA




Để xả stress sau một năm làm việc và học tập vất vả và để đón xuân trong những ngày đầu năm của Tết Kỷ Sửu gia đình chúng tôi ( lớn nhất 71 t , trẻ nhất là 9 t ) ngại đi ra HN do quá lạnh, nên chọn tour du lịch đi Campuchia, vì khí hậu cũng ấm áp tương tự như SG mà lâu nay đã mong muốn đi nhưng chưa thực hiện được. Trước khi đi nhiều người nói đi du lịch Campuchia có 3 cái ngại : ngại đi ôtô lâu đau ê ẩm, ngại đường đi rất dài hàng trăm km, ngại đi bộ, leo chèo để tham quan. Tuy vậy chúng tôi quyết tâm đi vì nghĩ rằng đi du lịch không phải chỉ thưởng thức của ngon vật lạ ở xứ người, mà là cảm nhận để khám phá những điều mới mẻ, mà ở nhà chỉ nghe nói, chứ chưa được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai. Hơn nữa Đế Thiên ( Angkor Wat), Đế Thích ( Angkor Thom ) từ xa xưa đã nổi tiếng là những công trình lịch sử có một không hai của thế giới, và từ năm 1992 đã trở thành Di sản văn hóa thế giới, năm 2007 đã được bình chọn là một trong 7 kỳ quan nhân tạo mới của thế giới, càng hấp dẫn nên đi, tranh thủ thời tiết dễ chịu của Mùa Xuân Kỷ Sửu, vì thời tiết CPC lúc quá nóng xấp xỉ 40o, lúc mưa nhiều như trút nước.

Hành trình chúng tôi đí khởi hành từ Tp HCM sáng sớm Mùng 2 Tết Nguyên Đán, tức 27/1/2009. Điểm đến đầu tiên là Cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh (VN) – Bavet tỉnh Svay Rieng(CPC) biên giới giữa hai nước CPC – VN . Cửa khẩu bên phía VN dựng một cột đá cao tượng trưng cho lịch sử Con rồng cháu tiên với các hình tượng trên trống đồng của nước CHXHCNVN, cửa khẩu bên phía Campuchia có nhiều nhà xây đẹp hơn theo kiến trúc kiểu Khơme với các mái dốc từng tầng và các đuôi rồng nhọn uốn lên cao, tại đây đã xây dựng 7 Casino&Hotel dành cho chơi đánh bạc khá to, sắp tới còn xây thêm 7 cái nữa, nghe nói người VN sang đây chơi đánh bài cũng nhiều.









Chụp tại cửa khẩu Mộc Bài - Bavet





Casino-Hotel tại Cửa khẩu









Campuchia (CPC) còn được gọi Vương quốc của các kỳ quan ( Kingdom of Wonder ) tọa lạc ở Đông nam Á, thuộc khối Asean, diện tích 181.035km2, dân số khỏang 14 triệu người (2005). Bắc giáp Thái Lan và Lào, đông nam giáp VN và Vịnh TL, tây giáp TL và biển Đông. Cả nước có 20 tỉnh và 4 thành phố là Phom Penh, Sihanouk, Pailin và Kep, thủ đô là Phom Penh, dân số khỏang 1.3 triệu người. Kampong Cham là tỉnh giầu nhất vì có đất bazan thuận tiện cho việc phát triển nông nghiệp và trồng cây trái, dân cũng sống đông nhất khỏang 2 triệu người . Các vùng chính gồm : tây bắc là vùng núi non và rừng nhiệt đới; đông bắc là cao nguyên có rừng, các thác nuớc, các mỏ quí; đồng bằng trung tâm giồng lúa, ngũ cốc, cà phê, nuôi bắt thủy sản; tây và tây nam là đồng bằng ven biển dành cho du lịch; tây và tây bắc thuận tiện cho việc phát triển thủy điện. Dân số 95% là người Khơ me, 5% là người Việt, 1% là người Hoa…; 95% người CPC theo đạo Phật Thích ca - Tiểu Thừa ( Theravada Buddhism ) gốc Ấn Độ, khác với Đại thừa thờ nhiều vị Phật khác, khỏang 40% dân số sống ở các thị trấn và thành phố . Hiện nay Campuchia theo chế độ Vương Quốc, có Vua chủ trì việc phong tước và ân xá, còn điều hành trực tiếp các công việc của quốc gia có Chính Phủ, Thượng Viện và Hạ Viện; CPC theo chế độ đa đảng, Đảng Nhân dân Cambodia lớn nhất chiếm 60% cử tri cả nước, đứng đầu là Thủ Tường Hunsen , Tổng thư ký là Ngài Hieng Somrim, các vị này được Vua Sihanouk nhận làm con nuôi, nên được phong vương Samdach.

Hành trình bằng xe ôtô bus lớn, trong chuyến du lịch này đã băng qua chặng đường bộ dài hàng ngàn km qua 5 tỉnh và 1 Tp của Campuchia là : Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham, Kampong Thom, Siem Reap và thành phố Phom Penh . Đến biên giới xe ôtô của hãng Fiditour mà chúng tôi đi phải đổi sang xe ôtô của Cty Du lịch Campuchia, nếu đi xe cũa hãng Sapaco VN thì xe có thể chạy thẳng vào nước Campuchia, có toilet ngay trên xe, nhưng giá đắt hơn khỏang 40 USD( Fiditour 185 USD/ người lớn trên 12 tuổi ). Dọc đường đi quan sát bên nước bạn thấy có những đặc điểm sau :

Vào thời điểm này qua các vùng nông thôn thấy có nhiều cánh đồng xơ xác, thiếu mầu xanh rực rỡ của trồng trọt và đất đai khô cằn do thiếu nước, vì bên này chỉ trồng lúa 1 vụ, gần biên giới thì trâu, bò giống như ở VN, càng vào sâu thì gặp rất nhiều bò trắng nhập từ Ấn Độ, đặc biệt là trâu bò thả rông ngòai ruộng vườn, hay lang thang đi tự do trên đường bộ, không chăn sóc nên rất gầy. Quang cảnh chung còn nghèo nàn, với xóm làng thưa thớt, nhưng cổng làng thì xây rất đẹp theo kiểu Bàlamôn hay Phật giáo, xen lẫn dưới những rặng cây thốt nốt mọc san sát trên cánh đồng ở khắp các tỉnh, cây thốt nốt cũng có 3 lọai; cây đực cho nước, cây cái cho quả, cây lưỡng tính không có quả và nước.Cây thốt nốt giống như cây dừa VN, nhưng không cao và to lắm, phải trồng hàng chục năm mới gặp hái được nước. Dân địa phương chế biến thành đường và có các sản phẩm chế biến riêng từ cây này. Rất ít xí nghiệp, nhà máy lớn thấy trên dọc đường, hầu như chỉ có các xí nghiệp dệt may, cả nước không có hệ thống điện quốc gia như VN, tình trạng thiếu điện và thiếu nước sạch khá phổ biến khắp nông thôn.Nhà cửa nông thôn rất đơn sơ, cũng có nhà tốt hơn là dạng nhà sàn, xung quanh ghép bằng lá cọ hay tôn, mái bằng tôn hay lợp ngói, nhưng không ngăn phòng, không có toilet, nước uống chủ yếu là nước mưa chứa ở các chum, hay nước giếng. Cửa sổ nhà nào có treo mảnh rèm hồng là thông điệp báo là nhà đó có con gái đến tuồi lấy chồng, vì ờ nông thôn CPC vẫn theo tục lệ mẫu hệ xa xưa, bố mẹ lấy chồng cho con gái, và chồng phải ở rể nhà vợ. Đa số dân Khmer còn ăn bốcbằng tay như người Ấn Độ .Sang đất CPC xe ôtô chạy với tốc độ thỏai mái, vì đường ít xe cộ, và cũng không nhìn thấy bóng dáng Cảnh sát kiểm sóat tốc độ trên đường.Mọi nhà từ nông thôn đến thành thị đều có bàn thờ cúng thổ địa, phần lớn ở nông thôn hay nhà có sân thường cúng và để bàn thờ ngòai trời với kiểu dáng đặc trưng Khmer. Các sư chỉ có bữa sáng, bữa trưa ăn chay ở chùa, buổi chiều đi khất thực, chúng sinh cho gì thì ăn, nên có khi ăn cả thức ăn mặn.













Ảnh chụp trên xe ôtô













Siem Reap


Qua cửa khẩu Mộc Bài – Bavet xe băng qua các cánh rừng bạt ngàn cao su của tỉnh Prey Veng, ăn trưa xong tiếp tục đi Siem Reap một tỉnh cách thủ đô Phom Penh về phía Bắc chừng 314km, dọc theo quốc lộ số 6, nơi có con sông Tonle Sap chảy qua. Trước đây nới này còn hoang vắng và giá đất khá rẻ , nay giá tăng lên hàng ngàn USD/m2, có nhiều công trình dịch vụ lớn được xây dựng để phục vụ du lịch, mà Ban GĐ Quản lý Khu du lịch Angkor là tư nhân có 3 người, trong đó có ông Sok Cung người gốc Tiền Giang - VN, hiện nay là tỷ phú ở CPC, Cty của ông còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác. Giá tham quan quần thể Angkor dành cho du khách có nhiều lọai trong ngày là 20USD/người; 3 ngày là 40USD; 6 ngày là 60USD; chiều tối Hàn Quốc đầu tư chiếu sáng tòan quần thể Angkor và có kết hợp biểu diễn ca nhạc giá thấp nhất là 17 USD/ người ( tỷ giá lúc đó là 1 USD= 4050 Reil, 1 đồng VN bằng 4 Reil ), riêng ngừơi bản địa được tham quan miễn phí ; doanh thu về du lịch quần thể Angkor đem về cho Ban QL trung bình thấp nhất cũng 2 triệu USD/năm chỉ phải nộp cho NN CPC 20% doanh thu, nên lãi rất lớn.

Trên đường đi đầu tiên ghé thăm Cầu cổ Kampong Kdei hay còn gọi là Cầu đá ong làm bằng các tảng đá ong lớn gắn tự nhiên với nhau, được xây từ thế kỷ XII thời Vua Jayavarman VII, chiều dài 82m, chiều ngang 8,5m, cách thị xã Siem reap 65km về phía Nam, hướng quốc lộ số 6 về Phom Penh , hiện nay đã được UNESCO coi là di tích cần được bảo tồn, nên các xe lớn không được chạy ngang qua.Tỉnh Siem Reap là cái nôi của nền văn minh Angkor, là tỉnh dành cho du lịch nên xây dựng nhiều công trình dịch vụ sang rọng, là nơi hấp dẫn nhiều du khách do có nhiều các công trình di tích lịch sử nổi tiếng là Quần thể Angkor, cách TT Siem Reap 7 km, những các cao ốc không được xây cao hơn các công trình Angkor , với mức cao trần là 65m






Quần thể Angkor có diện tích 400 ha, xa xưa là kinh đô của các triều đại Vương Quốc Khơme, xây dựng từ năm 800 đến 1430 trước Công Nguyên, nằm giữa vùng rừng nguyên sinh rất linh thiêng .Ở đây tập trung một phức hợp gồm 200 công trình kiến trúc cổ biểu tượng tâm linh, văn minh và nghệ thuật kiến trúc cổ của dân tộc Khơme, và mang đậm mầu sắc Hindu giáo và Phật giáo. Từ thế kỷ thứ XV những công trình này bị lãng quên, mãi đến năm 1860 mới được phát hiện bởi nhà thám hiểm người Pháp tên là Henri Mouhot .Trong quần thể này Angkor Wat là ngôi đền cổ kính và lớn nhất trên thế giới .Các đền đài ở đây được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13, là sự kết hợp hài hòa giữa văn minh Ấn độ giáo và Phật giáo. Quần thể Angkor gồm Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, Baphuon, Phimeanakas, Takeo, Ta Prohm, v.v...sân đấu trường Voi và sân nghỉ trưa của Vua Leper…..Chúng tôi đã được đi tham quan các công trình chính sau :

Angkor Wat còn được gọi là Kinh đô Chùa, biểu tượng quốc gia của đất nước chùa Tháp và là đỉnh cao của kiến trúc Khơme cổ đại, tọa lạc trên khuôn viên 200 ha, có tường cao, hào sâu bảo vệ chung quanh, dài 5500m, rộng 190m và ít bị hư hại nhất. Đền được xây dựng từ thế kỷ 12, sau 30 năm mới hòan thành. Khi bước vào đền ta thấy một cột đá lớn hình vuông bốn mặt, mỗi mặt được chạm khắc tinh vi thuật lại truyền thuyết lịch sử khác nhau : mặt thứ nhất miêu tả nhà Vua và các tướng tá đã lập kế họach chiến đấu như thế nào, mặt thứ hai mô tả sự đầu thai lại của tôn giáo Hindu, mặt thứ ba mô tả về Thần Vishnu bảo vệ nhà Vua và dân chúng, mặt thứ tư mô tả thần dân sùng bái , ca ngợi và tôn vinh đức Vua cuả họ .

Đền kết cấu bằng các tảng đá xanh gắn vào nhau, nặng từ 8 -15 tấn, không có xi măng gắn kết theo sơ đồ Ngũ điểm của sử thi Ramayana - Ấn Độ giáo, mô tả cuộc sống thế giới bên kia và lăng của Vua Jayavarman VII là vị Vua đầy quyền lực thời đó. Có tháp chính cao 65m, tháp phụ cao 42m, chia làm 3 tầng : thiên đàng, trần gian và địa ngục. Một con đường lát đá rất rộng và dài hàng km dẫn từ cổng ngòai đến giữa Đền, du khách đi đông như hội để vào chiêm ngưỡng trên đường này rất tấp nập, càng tăng thêm sự hấp dẫp của kỳ quan vĩ đại này .Trên vách các tường có những bức tranh điêu khắc trạm chổ tinh xảo, mô tả các huyền thọai trong đạo Hindu và Phật giáo, và tượng các vũ nữ Apsara múa phục vụ cung đình với các hình tượng chạm khắc tinh xảo trên các tưởng đá, rất đẹp.......






Ảnh chụp tại Angkor Wat







































Angkor Thom là Kinh đô của Đế chế Angkor, chu vi 12 km2, được xây dựng từ Thời đại Angkor trước Công Nguyên ( AD 802 - 1432 ) cho đến thế kỷ 15, là TT hành chính và là thủ đô của 3 triều đại từ thời Vua Jayavarman VII . Angkor Thom tượng trưng cho thế giới vi mô ( microcosm ) của vũ trụ bao la và chia ra 4 phần, xoay quanh một trục . Có 5 cổng thành có tường cao hào sâu bao quanh. Trung tâm Angkor Thom là đền Bayon ( có nghĩa là Thầy Bùa , gốc đạo Bàlamôn ), tọa lạc với biểu tượng giữa Trời và Đất, có 54 tháp cao từ 25 - 43m, tượng trưng cho 54 tỉnh của Đế Chế Khmer xa xưa. Mỗi tháp có 4 mặt người tạc theo Phật thọai, tổng cộng có 216 mặt, với những nụ cười huyền bí ( xa xưa người CPC rất thích số 9 nên 54 cộng lại bằng 9, và 216 cộng lại cũng bằng 9 ), hiện nay chỉ còn 49 tháp, hỏng mất 5 . Xung quanh còn có hàng chục ngôi đền khác Hiện nay Ấn Độ và Nhật được tổ chức UNESCO giao cho giúp đỡ CPC bảo tồn và phục chế các di tích Angkor









Chụp tại Angkor Thom - Bayon














































Ta Prohm là ngôi đền thờ mẹ Vua, được xây dựng từ thế kỷ XII trước công nguyên ( AD 1186) theo phong cách Phật Giáo, nằm giữa rừng cây Knia và Tung, với những rễ cây khổng lồ bám lên các tường thành cổ kính, xen giữa quang cảnh vừa hùng vĩ, vừa bí ẩn của rừng nguyên sinh. Vì vậy các nhà làm phim Hollywood đã chọn bối cảnh tuyệt vời này để làm phim trường quay cuốn phim Bí mật ngôi mộ cổ “ với diễn viên nữ chính nổi tiếng Angelina Jolie, đã đến VN và nhận một bé trai VN làm con nuôi. Cuốn phim hấp dẫn và ly kỳ này ngay khi trình chiếu năm 2001 đã đạt doanh thu cho Hollywood là 300 triệu USD, từ đó thế giới mới để ý đến du lịch CPC để đi tham quan khu quần thể di tích cổ kính này.

















Phim trường " Bí mật ngôi mộ cổ "














Hồ Barrat hồ nhân tạo rộng trên 400 ha, nước trong xanh, được hòan thành vào cuối thế kỷ IX, đây là nguồn nước ngọt cung cấp cho khu vực xung quanh Angkor


Qủang trường đấu voi là một bãi cỏ rộng như sân vận động dành cho các cuộc thi đấu để chọn ra con voi khỏe nhất dành cho Vua, xung quanh có 12 tháp tượng trưng cho 12 con giáp (Thập nhị chi) như tướng số thông dụng ở VN, mỗi tháp dành cho trời phật xử dùm hộ các tù nhân khi Vua chưa quyết định đựơc hình phạt, nếu tù nhân cò tuổi trùng với con giáp nào thì tống giam vào tháp đó, thí dụ nếu là tuổi rắn cho rắn vào sát hại, mà không chết tức là vô tội….















Núi Bakheng cao 65m, nằm giữa Angkor Wat và Angkor Thom, có dấu chân trái của thần giúp xây dựng đền Angkor. Trên đĩnh Bakheng có 108 tháp phụ làm bằng sa thạch ( đá ong ) đuợc xây dựng từ thế kỷ IX theo phong cách Hindu. Khách tham quan được dẫn đi xem vào xế chiều để ngắm tòan cảnh Siem Reap vào lúc hòang hôn rất đẹp mắt. Đường chèo lên có nhiều bậc thang dốc và bề ngang rất hẹp, nên nhiều du khách ngại ngùng, vì vậy mới có câu ca dao : "Chưa leo chưa biết Bakheng. Leo rồi mới biết người chen quá trời “

















Biển Hồ ( Tonle sap Lake ) chứa được 5 tỷ m3 nước , cung cấp nước cho sông Tonle sap có chiều dài 160km, rộng 36km, lượng nước hồ thay đổi theo mùa, mùa khô diện tích hồ là 3000km2, sâu 3 m, mùa mưa diện tích hồ tăng lên 10.000km2, sâu 12m là nguồn cung cấp nước ngọt và thủy sản quan trọng cho các vùng hạ lưu sông Tonle sap, ở đây có nhiều người VN sinh sống.






Buồi tối chúng tôi được ăn buffet với đặc sản ẩm thực Khơme và đồng thời vưà ăn, vưà thưởng thức chương trình ca múa nhạc Apsara truyền thống . Sáng khởi hành đi Phom Penh.



















Phom Penh

Phom Penh cách Tp HCM 240km, là thủ đô của Campuchia có diện tích 290km2 nhỏ hơn thủ đô HN cũ 920km2, dân số khỏang 2 triệu người là Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, công nghiệp, thương nghiệp, giáo dục và du lịch. Xa xưa được xây dựng bởi một phụ nữ CPC giầu có tên là Penh, đến năm 1434 Vua Ponhea Yat rời thũ đô từ thị trấn Bassac tỉnh Kampong Cham về Phom Penh. Thời thuộc Pháp Phom Penh do Pháp qui họach nên các đường phố thẳng tắp ít có những nhà nhô ra thụt vào , sau này có nhiều nước đầu tư xây dựng nhiều cao ốc, siêu thị các nhà hàng restaurant, hay bán lẻ…., như Naga World Casino do Malaysia đầu tư, KS Himawari ( Hoa Hướng Dương ) lớn của Nhật, Siêu thị của Nga v.v.....thành phố tuy nhỏ nhưng có rất nhiều công viên lớn .Đến đây càng thấy rõ sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị ở CPC, ở Phom Penh xe máy ít nhưng ôtô rất nhiều, từ các lọai xịn như Luxus, cho đến lọai cũ tân trang, hầu hết dùng xe Mỹ , Nhật, rất ít xe của các nước khác, có biển số hay chưa có biển số, tay lái thuận hay nghịch đều chạy được trên đường mà không bị Cảnh sát huýt còi; không có xe bus công cộng, dân thường đi lại phổ biến bằng môtô đúp( xe ôm) hay xe túc túc kiểu CPC là một xe máy kéo theo một hòm xe trang trí đẹp chở được 4 người; xe khách hầu hết là nhỏ, chất cả đồ dạc lẫn người trên mui, hay ngồi trong thùng xe phía sau, xe lửa có nhưng cũ dài khỏang 600km, chỉ chở hàng hóa vì tốc độ chậm khòang 20km/giờ từ Phom Penh đi Poipet hay Sihanouk Ville . Giao thông trên đường phố khá lộn xộn, trừ những đường đôi có rãi ngăn cách. Đặc biệt sứ quán nào có trụ sở ở phố nào, thì hỗ trợ CQTP chỉnh trang phố đó. Phom Penh có khỏang 30 đường mang tên các vị vua Khmer, hay các danh nhân thế giới như Mao Trạch Đông, Charles de Gaulle… còn lại đặt tên theo số. Đại lộ chính là Norodom, Sihanouk, Monivong….Sisovath là phố Tây như đường Phạm Ngũ Lão ở TpHCM.


Thủ đô Phom Penh có những di tích lịch sử chính được tham quan như sau :

- Hòang Cung được xây dựng dưới triều đại Vua Ponhea Yat (1434), sau được tu bổ và hòan chỉnh bởi triều đại Vua Norodom (1886), tọa lạc trên ngã tư của bốn sông Thượng Mekong, Hạ Mekong, Tonle Bassak và Tonle Sap. Hoàng Cung có kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại là nơi ở của Vua và Hoàng gia ,hướng ra đại lộ Sothearos nhìn ra sông Mekong, dài 435m, rộng 421m có tường cao bảo vệ xung quanh. Kiến trúc Hòang cung rất độc đáo như có các mái bố trí theo tầng bậc thang, trên có đỉnh tháp biểu thị sự giầu có, các mép mái là đuôi rắn hay là còn gọi là rồng cong vút lên cao, các công trình trang trí bằng hai mầu chủ đạo là vàng tượng trưng cho Phật Giáo ( Buddhism)và trắng tượng trưng cho Ấn độ giáo( Brahmanism). Cửa chính phía Đông hay còn gọi là cửa Chiến Thắng hướng ra sông Mekong. Trong Hòang Cung có nhiều công trình như : Cung Vua có hai ngài vàng dành cho Vua và Hòang Hậu xây dựng từ năm 1917 và khai trương năm 1919 bởi Quốc Vương Sisowath, dài 60m,rộng 30m, cạo 59m; Bảo tàng trình bầy các tranh vẽ và ảnh chụp kể lại lịch sử Hoàng gia có từ năm 1876 cho đến nay, nơi để hòang gia cùng lễ; Bảo tàng Sihanouk, Cung dành cho lễ đăng quang và tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia, Nhà ở của Vua và Hòang Hậu, Nhà trình bầy các trang phục và trang sức của Hòang gia v.v…..




















- Chùa Bạc nằm trong khuôn viên Hòang Cung về phía Nam, đựơc xây dựng từ năm 1892 – 1902, bao quanh bằng tường cao 3,65m, dài 604m. nền chùa lát bằng 5329 viên gạch bằng bạc ròng có hoa văn, mỗi viên nặng 1.125kg, tổng cộng nặng 6,5 tấn . Trong chùa nổi bật là tượng Phật làm bằng Ngọc Bích cao gần 1m, ngòai ra còn có rất nhiều tượng dát vàng, tượng lớn nhất cao 2m, nặng 90kg, dát 2086 viên kim cương đường kính 3 cm, sau lưng chùa là mô hình quần thể Angkor thu nhỏ khá đẹp. Ngòai ra còn có các tháp tưởng niệm các Vua Norodom, Surawarit, hoàng hậu Sisowath, công chúa Bopha, và đài tưởng niệm có tượng Vua Norodom cưỡi ngựa oai nghiêm……Khi vào tham quan phải mặc áo có tay, quần dài quá đầu gối, cởi giầy dép để ngoài hiên và không được chụp ảnh phía bên trong Hòang Cung và Chùa Bạc



























- Đài Độc Lập được xây dựng từ năm 1958,biểu tượng cho sự giành Độc Lập của Campuchia năm 1953 thóat khỏi sự cai trị của người Pháp, tọa lạc giữa chỗ giao nhau của hai đại lộ Sihanouk và Norodom






- Casino Naga World là casino lớn nhất CPC do Malaysia xây dựng, dây là TT đánh bạc quốc tế với kiến trúc tân kỳ, khi vào đại sảnh tầng trệt có thể ngước lên nhìn thấy bầu trời nhân tạo trong xanh về chiều, hấp dẫn các con chiên mê đánh bạc. Khi vao tham quan không được chụp ảnh bên trong khu đánh bài, chỉ được chụp ảnh ở sảnh ngoài, lúc đó đang có trang trí đẹp mừng
Xuân Kỷ Sửu, mà các cháu rất thích chụp ảnh làm kỷ niệm.


















- Bến sông Sisowath để xuống thuyền đi dạo chơi dọc sông ngắm tòan cảnh bên bờ sông có Hòang Cung, trường Phật Giáo, Khách sạn Himawari của Nhật, tòa nhà nơi Vua dùng khi xem đua thuyền vào dịp lễ tết chính của CPC v.v.và ra tận tới ngã tư của 4 con sông gặp nhau : Mekong thượng, Mekong hạ, Tonle Sap và Tonle Bassac.Sông Mekong đọan chảy qua CPC dài hơn 4200km, dọc bờ sông qua Phom Penh vào chiều tối dân chúng thường trải chiếu ngồi để bán hay thưởng thức các ẩm thực bình dân. Bên bờ sông trồng các cây bàng lăng nở hoa mầu tím rất đẹp và hàng dãy cột cờ các nước có quan hệ ngọai giao với CPC






Bên bờ sông Mekong








- Siêu thị Sorya là siêu thị lớn nhất Phom Penh tọa lạc trên phố Trasok Phoem , chúng tôi vào mua sách quốc tế giảm giá, và ăn kem của hãng Swensens nổi tiếng mà ở VN chưa có, với giá rẻ nhất 1,25 USD/ cây kem chocolat ngon.


















- Chợ Trung Tâm hay còn gọi là Chợ cũ do Kiến trúc sư VN Ngô Viết Thụ thiết kế ( Ông đã thiết kế Dinh Độc Lập ở SG ) hàng hóa VN bán ở đây khá nhiều, chúng tôi chí quan tâm mua các hàng kỷ niệm rẻ hơn bán ở các cửa hàng xịn, như tượng Bayon bằng đồng gia công giá chỉ 4,5 USD, trong khi đó ở nơi khác bằng gỗ trên 20 USD, nên nếu không quan sát, mặc cả dễ bị mua đắt, lọai khăn quàng mỏng, như khăn voan giá 1,5 USD/ chiếc có thể làm quà hấp dẫn…






- Cửa hàng vàng, bạc, đá quí nói chung chỉ xem mà không thể mua được vì giá cao và không rõ vể chất lượng, người xem thì đông nhưng mua thì ít.


Thành phố có địa hình phong thủy tốt, hiện nay dân số còn ít nên rất dễ phát triển trong tương lai, không ai ngờ rằng trước năm 1979, trong khỏang 4 năm liền đây là thành phố chết do bọn Polpot đuổi hết dân ra khỏi thành phố, để đến lao động khổ sai tại các trại tập trung ở các vùng quê xa xôi, rất nhiếu trí thức bị giết chết .Ngày 7/1/1979 nhờ bộ đội VN đanh tan quân Polpot giải phóng Campuchia và Phom Penh mà lịch sử CPC đã có cơ sở bước vào thời kỳ phát triển mới, vì vậy tại giữa Phom Penh đã xây dựng một quảng trường có tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ VN đã hy sinh ở CPC và ghi tạc tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.Mặc dầu có lúc bị những kẻ chống đối xâm phạm hay phá họai, nhưng đến nay vẫn tồn tại như tình hữu nghị keo sơn giữa nhân dân hai nước.

Sau 3 ngày tham quan trên đất nước Campuchia không thể xem và nhận thức hết được nước bạn, ngày mùng 5 Tết – 30/1/2009 chúng tôi trở lại Tp HCM sau khi ăn buffet no nê với những món ăn ngon của cửa hàng Buffet nổi tiếng Tonle Bassac số 177 đường Mao tse Tong , với giá 70 USD/ xuất .Tuy còn thấm mệt do phải đi qua nhiều quãng đường dài hàng trăm km bằng ôtô, và đi bộ tham quan nhiều di tích lịch sử, nhưng tất cả đều có cảm giác chung là thú vị, kể cả cháu Gia Minh mới 9 tuổi, vì được nhìn tận mắt và chiêm ngưỡng các kỳ quan và di tích lịch sử nổi tiếng của nước bạn mà lâu nay chỉ biết sơ qua trên phim ảnh hay truyền hình. Khi trở về qua cầu hướng về phía SG gần TT, mà dân đia phương hay gọi là Cầu SG, rồi đi tới thăm Chợ Côn trùng, nơi đây bán đủ các lọai từ dế cơm, cà cuống, cào cào, nhện núi, và các lọai chim, le …được chiên, xào, nướng hay luộc với giá rẻ không ngờ, nhưng chỉ có du khách trẻ mới dám mua nếm thử, nhìn cũng ngại không dám ăn.


























Về ẩm thực CPC không phong phú bằng VN nhưng cũng có nhiều món lạ như Hủ tiếu Nam vang, nước ngọt thốt nốt, hay để lên mem thành bia, hay bánh làm từ thốt nốt, cơm lam nấu trong các ống tre v.v...Về đặc sản có bán mắm Bò hóc chế biến từ cá linh, cá lóc trong quả dừa hay lạp sường không có mỡ nổi tiếng của Siem Riep.......Sau mỗi lần đi tham quan xe dẫn đến các cửa hàng ăn khác nhau, chúng tôi học được hai tiếng " Xôm bai " ( Thêm cơm ) và " Xôm tức " (Thêm nước uống ). Vì nhà ăn nào cũng đông du khách, nên khá ồn ào.













Cảm nhận chính của chuyến đi là :

a/ Quần thể Angkor xứng đáng là kỳ quan nhân tạo của thế giới mà khi chứng kiến tận mắt chúng ta không thể hình dung nổi xa xưa người Khmer rất thông minh, tài ba và kiên nhẫn chịu gian khổ biết nhường nào để vận chuyển các tảng đá nặng hàng tấn lấy từ mỏ xa hàng 60km để xây dựng nên kỳ quan này trong suốt 30 năm trời liên tục . Nghe kể lại sau khi xây dựng xong đã có khoảng 80.000 người chết, số đông là phụ nữ, và 40000 con voi chết. Trải qua các cuôc chinh chiến xa xưa, rồi đại chiến thế giới lần thứ 2, chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, rồi đến thời kỳ Polpot khát máu, thế mà quần thể này vẫn còn tồn tại, có thể do Trời Phật phù hộ chăng ? Nhưng đáng tiếc rất nhiều cổ vật lại bị chính con người hiện đại ngày nay xâm phạm, phá hoại hay lấy cắp để buôn bán trong hay ngòai nước, nghĩ thật trớ trêu !!!


b/ Từ sau khi hai nước miễn làm visa, với giá tour 185 USD/ người mà nội dung tham quan phong phú và rất hấp dẫn, các nhà hàng khách sạn nơi ở và ăn đều sạch sẽ và tiện nghi, các món ăn từ buffet đến ăn thường nói chung đều có nhiều món ăn và cảm thấy ngon miệng hơn các tour Thái, Sing và Malaysia, và có khi còn rẻ hơn phí một vài tour trong nước Về môi trường đất nước sở tại nhiều nơi tuy còn yêu kém và dịch vụ cũng còn đơn sơ nhưng chấp nhận được, với hướng dẫn viên là Bác Công có hơn 10 năm trong nghề, lại thông thạo tình hình mọi mặt nước bạn, nói thạo tiếng Khmer và tiếng Anh, nên là chỗ dựa tốt cho du khách lúc bình thường cũng như lúc bất thường, nhìn chung thỏa mãn, nhất là các cháu. Hiện nay có nhiểu hãng du lịch VN cùng cạnh tranh tổ chức tour đi du lịch CPC nhất là sau khi tình hình Thái Lan không ổn định, giá tour cao thì phí phục vụ cao, trở ngại chính là phải đổi xe khi qua cửa khẩu,phải xách tay hành lý đi bộ , nếu chọn hãng có xe đi thẳng qua cửa khẩu thì hay hơn như Mai Linh và Sapaco, nhưng các mặt dịch vụ kèm theo chưa rõ có hơn không? Khi về VN lúc dừng xe ở Bavet tôi đánh rơi ví trên xe, sau khi về Tp HCM liên hệ lại với Fiditour hôm sau nhận lại được ví với đầy đủ các thứ bên trong.

c/ Campuchia vốn là một nước nông nghiệp , lương công chức NN và tư nhân nói chung còn thấp so với VN. Thời kỳ Polpot thống trị 2 triệu dân đã bị giết chết một cách dã man, mà hiện nay nhiều tang chứng, vật chứng còn để trong Bảo tàng diệt chủng Toulsleng ( xưa kia là một trường học , mà Polpot sử dụng làm nhà tù để giam giữ , tra tấn và tàn sát dân chúng), còn rải rác ở nhiều nơi , hiện CPC đang tụ tập hài cốt trên các " cánh đồng chết " thấy trên dọc đường đi, mà ở những vị trí đó sau này dành để xây chùa . Nỗi đau khủng khiếp đó của dân tộc Khmer còn cần thời gian dài để phục hồi và phát triển . Do có những sự phức tạp về lịch sử trong quá khứ và tình hình biến động chính trị thế giới và khu vực , càng cảm nhận được Tình hữu nghị giữa VN - CPC đã và sẽ đóng góp quan trọng cho sự an bình và phát triển của cả hai nước trước đây và sau này, khi cả hai dân tộc cùng có chung biên giới, và cùng uống chung dòng nước sông Mekong hùng vĩ

Với cảm nhận trên tôi có hai câu thơ lục bát :


Chưa đi chưa biết Khơ Me

Đi rồi mới thấy thật là đẹp ghê ?


Chùm reap lea ( Tạm biệt )


PHẠM GIA

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cau di co 3 ngay ma tim hieu duoc nhieu thong tin the. Cac bai viet cua cau that sinh dong. Chau rat thich doc.

Balas