Đêm Noel đáng ghi nhớ



Đêm Noel tối qua 24/12/2008 tại Tp HCM đã diễn ra trong không khí tưng bừng náo nhiệt của dòng người vừa dạo phố mừng Chúa Giáng Sinh kết hợp với niềm vui vô tận vì chiến thắng 2 -1 của đội tuyển bóng đá VN trước đội tuyểnThái Lan ngay trên đất Thái, trong tiết trời se lạnh và mưa nhỏ chưa từng có tại SG thủ đô của đất phương Nam thường xuyên nóng trên 30 độ. Ngay từ 20g xung quanh chợ Bến Thành mọi người đã tụ tập trước công viên 23 tháng 9 để xem trình diễn mừng Noel của hãng bia Heineiken, đến nổi xe ôtô đón Minh&Hoa&David từ Malaysia về vất vả mới len được về PMH .Noel năm nay sau 18 năm lập nghiệp ở SG, lần đầu tiên Bà Kim Chi lại nhận được quà bánh từ Ông Già Noel cũa Hãng Getz Pharma tặng. Mọi năm vào dịp tối Noel tôi thích xem chương trình ca nhạc, nhưng năm nay không thể quên xem trận đấu lượt đi giữa đội tuyển VN và Thái Lan, và với chiến thắng 2 -1( đáng lẽ là 3 - 0 ), hòa chung với niềm phấn khời của các fan bóng đá của chi Cụ Quang là các Ông Ngọc, Thắng, Tiến và cháu Tuấn từ Matskva về đang theo dõi trận đấu tại nhà Ô.Thắng ở HN. Với kết quả trên đội VN đã chạm vào chiếc cúp vô địch của Cúp AFF Suzuki 2008, nếu trận lượt về trên sân Mỹ Đình đội VN tiếp tục giành chiến thắng.Chúng ta cùng hy vọng vì trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân nhà.











Vũ Phong mừng chiến thắng và Minh Châu tả xung hữu đột














Mừng chiến thắng














Dòng người đông đảo tại Công Viên 23 tháng 9



( Một vài ảnh tham khảo trên mạng )

Previous
Next Post »