Mừng ông Phạm Vĩnh Tiến tròn 60 mùa xuân rực rỡ (7.7.1948)


Gửi chú Tiến
Mới đây Vĩnh Tiến ngày nào
Sôi kinh nấu sử bên gian bàn thờ.
Ở đây nhìn ngắm đôi nơi.
Trên thì trời xanh, dưới hai bể nước.
Xiết bao kỉ niệm chốn này.
Tốt nghiệp phổ thông, sang ngay Trung Quốc.
Nổi tiếng đại học Thanh Hoa.
Trước khi đi học, kịp trồng hoa giấy.
Ngày ngày mẹ Yến ngóng trông.
Hoa nở từng ngày rõi bóng con xa.
*****
Khi về dạy học gần nhà.
Nguyễn Gia Thiều, Hoàng Mai, Cao đẳng Sư phạm.
“Học sinh tấp nập mừng thày.
Trận mưa to quá ngập đầy tràn sân.
Sau này vui sướng vô ngần…”
Thơ bà ngoại từ ngày nào không quên.
Tiếp tục nghiên cứu sinh Ba Lan.
“Ba Lan! Ba Lan! Mùa tuyết tan.
Đường bạch dương sương trắng, nắng tràn.

*****
Đến nay con cháu đề huề.
Nhà vườn rộng rãi thênh thang hơn người.
Khen ai khéo chọn bạn đời.
Quyết tâm chịu khó đấu tranh thương trường.
Hết Ba Lan, Nga, Châu Phi.
Rồi đến Đại Lục, Sài Gòn, Đài Loan….
Tay lái “lụa” thật an toàn.
Dẻo dai vẫn mải miết “bay” không ngừng.
Mậu Tý nay đã sáu mươi.
Chúc Tiến vui khỏe, quên đi tuổi đời.

7.7.2008
KimAnh

Previous
Next Post »