Tháng 1 năm 2008

Năm mới 2008 - bên cạnh niềm vui chung như tuần lễ chào mừng Giáng sinh từ 25.12.2007 đến 1.1.2008 của dông đảo người dân, gia đình ta cũng sẽ có nhiều cuộc họp mặt (hoặc tập trung hay từng gia đình) để mừng ngày sinh của một số thành viên nhất là vào năm chắn tuổi.
Mở đầu năm mới là sinh nhật Minh Thúy (1.1.1968) chẵn 40 tuổi, vừa tổ chức sớm tại 18 Ngô Quyền kết hợp với "người xa lạ" Vũ Anh Tuấn. Đặc biệt ngày 3.1 tới là kỉ niệm 70 năm ngày sinh của chú cả Phạm Vĩnh Di sẽ tổ chức tại Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh.
Không nói là mừng thọ, chúc thọ mà chỉ là kỉ niệm tuổi 70 -tuổi lên lão là mốc quan trọng của đời người, có thể thực sự nghỉ ngơi hoặc "bay bổng" (đi du lịch dài dài, làm thơ, viết báo, Blog...). Thực ra bây giờ tuổi 70 chưa phải là già (còn đi vũ trường dancin, ca hát được)...Sau khi nghỉ hưu nhiều người vẫn còn vướng vít, vương vấn việc công, chuyện tư như làm thêm (ở cơ quan, công ty hoặc đường phố, ngoài chợ...) sau khi ổn định công việc, nhà cửa mới thảnh thơi được.
Riêng gia đình tôi, chú Di, chú Thắng chưa thật ổn vì còn thiếu bóng dáng bạn gái của con trai út và "trưởng út".
Tuy nhiên vẫn chúc mừng chú Phạm Vĩnh Di.
Nhà mới thênh thang Phú Mỹ Hưng.
Gần thiên nhiên, công viên, cây xanh
Năng đi dạo - tâm hồn thư thái.
Tuổi bảy mươi thỏa chí từ nay.
Chúc năm mới cho nhiều bài hay.
Nghiên cứ Đông Tây , tin tức mới.
Thanh thản tươi vui, thêm khỏe mạnh.
Con cháu gần bên hạnh phúc thay.

1.1.2008
Kim Anh

Previous
Next Post »