Chào mừng Tết Mậu Tý.

Mới hơn một tháng đầu năm 2008, chúng ta đã được đón hai cái Tết lớn của năm: Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, trước đó là lễ Giáng sinh.
Thật ra lâu nay nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Apec việc đón chào hai ngày tết Dương lịch 1.1 và 25.12 lễ Giáng sinh hàng năm đã thâm nhập tới đông đảo người dân.
Tết Nguyên đán năm nay thay vì tiễn “heo vàng” chúng ta lại đón “chú chuột” tinh khôn. Mỗi con giáp đều có đặc điểm riêng của mình. Mong rằng sang năm mọi trẻ em thì mừng thêm một tuổi, người già thọ thêm năm; công chức doanh nhân ổn định và tiếp tục phát triển.
Chúc đại gia đình Phạm Vĩnh chúng ta, năm mới sức khoẻ dồi dào, mọi sự như ý, con cháu học hành tấn tới, thành đạt (vài năm nữa thêm 2,3 Tiến sĩ), gia đình hoà thuận vui vẻ.
Sau đây xin nêu đặc điểm một vài “Tết Việt Nam
Tết dương lịch.
Tết dương lịch mở đầu năm mới.
Cùng thế giới hoà ca tiến tới.
Hoà nhập, hoà đồng nhiều đổi mới.
Nước mạnh, dân giàu vui Xuân mới.
Tết Nguyên đán
Xưa pháo nổ, nay pháo hoa rực rỡ.
Lá cờ thiêng thay ngày Tết cây nêu.
Rộn ràng áo mới, hoa đẹp, bánh chưng.
Tấp nập họ hàng, lì xì con trẻ.
Lế Giáng sinh
Noel! Đức chúa Giê su.
Giáng sinh trần thế từ nơi hang đá
Amen! tạ ơn Đức bà.
Lòng lành vô cùng, cứu nhân độ thế.

Kim Anh
30. 01..2008 (23Tháng Chạp, Đinh Hợi)
Previous
Next Post »