CHỊ ƠI,

Chị TÁM LĂM TUỔI hôm nay

Tuổi xưa nay hiếm, mốc này vượt xa

CHI HỌ ĐỆ NHẤT LÃO BÀ

Chỉ cần Ừ HỨ... cả nhà đều theo

Đường đời vách núi cheo leo

Thách ghềnh đến mấy cũng chèo vượt qua

Tuổi thơ tai họa thật là

Tưởng không qua khỏi cả nhà xót thương

Chăm ngoan vững bước đến trường

Bà Nội, Bà Ngoại yêu thương nhất nhà

Con ong chăm chỉ thật thà

Vào đời cứ thế tiến xa trong ngành

Chiến tranh, nghèo đói hoành hành

Ngày đêm bom đạn xung quanh nơi làm

Riêng chung mọi việc sẵn sàng

Cùng Chồng gánh vác chẳng màng công danh

LÀM THƠ từ thủa đầu xanh

Đến nay NGÒI BÚT VẪN THÀNH CHỈ NAM

Dạy con dám nghĩ dám làm

Tu nhân tích đức ngày càng thành công

Chị ơi, Chị có biết không

Viên mãn như Chị - ước mong nhiều người

Đến nay Chị có thể cười

Mừng cho con cháu đường đời hanh thông

Xa gần Chi Họ ngóng trông

Chị luôn khỏe nhé, thong dong tháng ngày

Các Em, Con, Cháu hôm nay

Đồng thanh CHÚC CHỊ NGÀY NGÀY BÌNH AN.

Phạm Nhân

Previous
Next Post »