Chỉ còn gần ba tiếng nữa
trận bán kết lượt đi AFCup 2016 Việt Nam-Indonesia khởi tranh. Tôi đang háo hức
chờ xem từ mấy ngày nay.

Là người Việt nam đương
nhiên tôi muốn Việt Nam thắng không chỉ trận này mà cả trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 7/12 tới. Nhưng trước tiên ở trận lượt đi này tôi hơi do dự trong dự
đoán kết quả. Đội Việt Nam có thành tích
cao ở vòng loại không để thua trận nào. Nhưng đá với Indonesia như ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình không lâu mới đây rất vất vả, đội
bạn ghi bàn trước sau đó Công Vinh mới san bằng tỷ số. Rồi sự may mắn đã đến khi Xuân Trường tung đường chuyền ngon ăn, tạo cơ hội cho Trọng Hoàng tỏa sáng ghi bàn dành phần thắng cho đội Việt nam đúng vào
phút gần cuối trận đấu.

Đội Việt Nam thi đấu trước áp lực khán giả sân
nhà Indonesia sẽ rất khó khăn. Hàng hậu vệ mấy trận vòng loại không thật sự yên
tâm, có nhiều sơ hở trong bọc lót. Thực ra ở các trận vòng bảng các đội
Myanmar, Indonesia và cả CamPuChía nếu biết chắt chiu và gặp chút may mắn tiền
đạo của họ sẽ không bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn vào lưới Việt Nam.
Cũng cần quan tâm con số thống kê cho thấy lịch sử thi đấu của Việt Nam trước
Indonesia, Việt nam chỉ có một lần chiến thắng trong bẩy lần đối đầu tại giải
bóng đá khu vực ĐNA.
Tuy trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn đội Việt Nam
thắng, nhưng tôi vẫn dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về phía Indonesia.
Phạm Lê
(Ảnh trên mạng)
(Ảnh trên mạng)
2 Komentar
VN lại thua rồi !
BalasDự đoán của Ô.Thắng trúng 100%, VN bỏ lỡ nhiều cơ hội và đá chưa hay
Balas