Mừng Bác Đoàn Đình Hải 80 Xuân.

Hôn nay Tiên sinh, Bác Đoàn Đình Hải tròn 80 Mùa Xuân, bà Kim Anh người bạn đời của Bác có mấy vần thơ chí tình:
"Ưa lao động, yêu thích thể thao.
Bóng bàn, bóng đá cùng bơi lội.

Ba trai, bốn cháu sau cũng thế (trai).
Chăm cháu Bo vui vẻ tuổi già."
Gia đình ông bà Quân Khánh, em trai ông Hải đã đến trao tặng vật kỉ niệm cho người anh cả
Cháu Phạm Lê Bảo Trân cùng ông bà Thắng Minh và bố mẹ, mừng ngày ông tròn 80 Xuân xanh.
Ông bà Di Chi ở TP.Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị Dung ở Thái Nguyên gửi lời chúc qua điện thoại. Ông bà Tiến Phương đang ở Seuol, Hàn Quốc là người có những thời gian gần gũi với bác Đoàn Hải, nhất là những năm tháng nghiên cứu sinh tại Bắc Kinh gửi E.Mail cho tôi, bày tỏ rất tiếc không kịp thu xếp công viêc về dự ngày vui này cuả gia đình, sớm nay đã chu đáo cho người tới tận nhà chuyển lời chúc mừng. Người anh em “cọc chèo” Xuân Nguyên gửi mấy vần thơ, được thể hiện qua giọng thơ Kim Lan:
"80 tuổi đời vẫn còn Xuân.
60 tuổi Đảng gương luôn sáng.

Chúc Bác sống lâu trên trăm tuổi.

Hạnh phúc trăm năm mãi vẹn toàn."

Gần như toàn bộ thành viên chi họ Cụ Quang Yến đặc biêt là các cháu nhỏ, các vị thông gia đang có mặt tại Hà Nội đã hội tụ trong buổi chiều tối ngày 1.10 ngay sau khi cơn bão “Nesat” vừa dứt để cùng chia vui kỉ niệm 80 năm ngày sinh với gia đình ông bà.

Hôm nay ngày 3.10.2011, Bác Đoàn Đình Hải bước vào tuổi "Xưa nay quá hiếm" chính thức gánh trên vai trọng trách "Cây cao bóng cả" của chi họ Cụ Quang Yến. Gia đình chúng tôi chúc bác sang tuổi mới vui, khoẻ cùng con cháu, anh em, bè bạn đón thêm những Mùa Xuân mới:
"Tám mươi Xuân, mới là Xuân.

Mới là Xuân sắc, mới là sắc Xuân.

Chúc Bác mãi mãi tuổi Xuân.

Anh em, con cháu bên nhau sum vầy".


Minh Thắng
và các cháu.
(Nguồn ảnh Khanh Hà)
Previous
Next Post »