Nhân ngày sinh lần thứ 104 của cụ Phạm Vĩnh Quang


4 - 9 - 1906 - 4 - 9 -2010

Hôm nay ngày 4 tháng 9, là ngày sinh nhật lần thứ 104 của Cụ Phạm Vĩnh Quang Trong không khí cả nước đang từng bừng chào đón 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2-9 và chuẩn bị đại lễ kỷ miệm ngàn năm Thăng Long
Chúng ta nhớ đến cụ, người sinh ra ở ngôi nhà 53 Lãn ông và cũng từ ngôi nhà này, cụ đi Kháng chiến
Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cụ đã được nhà nước tặng thưởng :

Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng hai
Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất
Theo thông lệ của gia đình, hàng năm cứ vào ngày 30 tết, con cháu lại họp mặt đông đủ, cùng cha mẹ , ông bà ăn tết
Ngày 14 tháng 2 năm 1991 là ngày 30 tết, con, cháu họp mặt bên cụ để đón tết năm Tân Mùi
17 giờ, khi chia tay các con, ai về nhà đấy, cụ có nói với người con dâu thứ 4 ;

“ Từ sang năm cô về ăn tết thì không có cậu nữa ! “
( Con cháu nghe thấy câu này vừa ngạch nhiên, vừa băn khoăn không hiểu sẽ sảy ra chuyện gì ? )



23h30’ ngày 30 tết ( 14/2/1991) cụ tâm sự với người bạn đời chung sống với cụ được 56 năm và đã có với cụ 8 người con :

“ Đã mấy giờ rồi hả bà ?
Bà dậy nghe tôi nói đây :
Khi nào có sấm là tôi sẽ đi . . . .”

Quả đúng vậy, lúc 2h sáng ngày 15/2 có mưa rào và sau đó có sấm, từ đó cụ mệt, tới 16h cùng ngày đưa cụ đi cấp cứu ở bệnh viện Hữu Nghị , do viêm phổi nặng, khi tỉnh chỉ hỏi : “ Di đâu “ ? Cụ lịm dần, đến 3h15’ cụ từ biệt thế giới này



Cho tới lúc lâm chung, các con, cháu chưa ai phải phục vụ cụ !
Để tưởng nhớ cụ, Gia đình tôi đã tói mộ thắp hương và cũng đến thắp hương mộ hai vị sinh thành ra cụ



Cùng ngày, các bác :Hải, Anh, Nhu, các cô chú : Thắng Minh, Tiến Phượng và hai cháu Thắng Lan đã đến gia đình gặp mặt và thăm gia đình Cường, rất tiếc hai cháu không được gặp hai bác Hải Anh do công việc, các cháu rất cảm động sự quan tâm của các bác, các cô chú và anh chị em

Rat mong các bác, các cô các chú và các anh chi em thông cam do cac chau không đen đuoc tung gia đình

































Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Buổi tối qua 4.9.2010 theo sáng kiến của bà Nhu và bà Phượng nhân kỉ nệm 104 năm ngày sinh Cụ Phạm Vĩnh Quang, chia tay gia đình Phạm Ngọc Cường trở lại nước Đức sau gần 1 tháng về thăm quê nhà đã diến ra đơn giản, ngắn gọn nhưng rất vui vẻ.

Balas