Lại sự trùng hợp ngẫu nhiên

Ngày 12 tháng 9 là ngày sinh nhật ông xã nhà tôi - Ngô Minh Lương, đồng thời cũng trùng với ngày khởi nghĩa Hưng Nguyên - cao trào của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (bắt đầu từ 1/ 5/ 1930 tại Bến Thủy) với sự tham gia của hơn 20.000 nông dân. Ngày 12/ 9 cũng được lấy làm ngày kỷ niệm phong trào Xô viết Nghệ tĩnh. Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An lại cũng là nơi chôn nhau cắt rốn (quê hương) của ông xã. Phải chăng ông trời có dụng ý kỷ niệm ngày 12/ 9 bằng sự ra đời của ông xã - 1 người con của Hưng Nguyên...
Gần đây có 1 sự kiện mặc dù nội dung không giống nhau lắm nhưng cũng long trời lở đất không kém khởi nghĩa Hưng nguyên mà hàng năm cả nước Mỹ kỷ niệm. Ngày đó sát kề ngày sinh của ông xã và được sử dụng để đặt tên cho sự kiện gọi là Sự kiện 11/ 9. Nói thật là cả 2 mẹ con tôi đều có tính đãng trí. Không chỉ 1 lần có khi qua ngày sinh của ông xã rồi mới nhớ ra. Gần đây, do có sự kiện 11/ 9 trên báo chí TV nhắc nhở nên chúng tôi đã không mắc lỗi chúc mừng sinh nhật chậm trễ nữa. Mặc dù không trùng hợp hoàn toàn nhưng như thế lại càng hay vì nhắc trước 1 ngày còn hơn nhắc đúng ngày. Mặt khác, ngày sinh kề sau ngày 11/ 9 lại có ý nghĩa nhân văn: dù cho có gì xảy ra đi nữa thì sự sống vẫn vươn lên trên tất cả.
Sự kiện 11/ 9 còn nhắc tôi nhớ đến ngày cháu Mai Anh rời VN sang học tập tại Mỹ. Trước 11/ 9 đúng 2 tuần, cũng vào sáng thứ ba, cũng trên chuyến bay định mệnh và giờ xuất phát từ Log Ageles như vậy, cháu Mai Anh đã đến trường Carleton, bang Minesota để học tập. Thật là hú vía
Vì vậy để tính ra Mai Anh đã ở Mỹ bao nhiêu lâu, từ khi nào tôi chỉ cần liên hệ với sự kiện 11/ 9 là ra.
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Văn hơi tối nghĩa :Ngày 12/9 sinh nhật ông xã :Ông xã ai?

Balas