Nói về vai trò cá nhân xin dẫn ra ba mẩu
chuyện nhỏ để bàn luận một tí cho nhẹ nhõm tâm trí trong mùa World Cup hấp dẫn nhưng căng thẳng này.
1.Mùa hè năm 1991 giữa
lúc chính trường Nga đang sôi động, B.Enxin làm mưa làm gió lấn quyền tiến tới đảo chính phế truất Gorbachop Tổng thống, Bí thư thứ nhất Đảng CS Liễn Xô, hồi đó tôi
có mặt ở Matxcơva.
Suốt một tháng trời tôi len lỏi khắp Matxcơva từ
Hồng Trường tới đường phố có hàng dãy xe tăng, đến bến tàu điện ngầm nghe ngóng tình
hình. Một bác tài Taxi đứng tuổi biết vốn tiếng Nga của tôi kém cỏi chỉ nói ngắn gọn với tôi khi được hỏi tình hình “Lúc này cần một người như Stalin”.
Tôi hiểu ý ông ấy muốn nói tới vai trò lãnh tụ Stalin trong
chiến tranh vệ quốc vĩ đại chiến thắng phát xít Đức, giải phóng Liên xô và Châu Âu khỏi họa phát xít những năm 1940 thế kỉ trước.

Nhờ thế buổi gặp mặt đã diễn ra vui vẻ, không chệch hướng đã định. Mấy hôm sau trên Facebook bà Hồng Phương chuyên gia dự các cuộc họp mặt gia đình ở Mỹ vừa về đăng đàn biểu lộ sự hài lòng “các món ăn chay đều rất ngon, không khác gì ăn mặn”.

Từ những câu chuyện trên tôi nhận ra một điều dù là việc đại sự
quốc gia, thể thao thế giới hay việc nhỏ gia đình ở đâu cũng rất cần tới vai
trò những cá nhân tài năng hơn người.
Phạm Lê
Phạm Lê
0 Komentar