Hà lan kí sự 9 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện thứ 9: Cảm xúc của Hương
Tô Minh Hương trưởng nữ nhà Lê Hồng Vinh cùng hai Ngọc nữ xinh đẹp Hương Nhung, Hương Liên vừa có chuyến du lịch ngắn ngày tới Hồng Kông. Về chuyến đi này Hương có vài dòng cảm xúc ngắn.
“Một chuyến du lịch ngắn đến Hong Kong. Khác với những chuyến đi trước, lần này mình ở căn hộ airbnb (dạng căn hộ tư nhân). Cảm nhận đầu tiên của mình là với không gian chật hẹp và thói quen ăn cả 3 bữa ngoài đường của người HK (vì căn hộ của họ thường rất nhỏ và không có bếp), chắc sức khỏe của đại đa số mọi người sẽ không được tốt như dân số các nước khác.
Tuy nhiên khi mình google life expectancy (chỉ số tuổi thọ) của HK thì họ đang đứng trong nhóm đầu thế giới (theo số liệu của CNN thì phụ nữ HK đang có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới 87.3 tuổi). Lối sống chăm vận động, hệ thống y tế công chất lượng cao, chất lượng thực phẩm của các nhà hàng sạch và an toàn, thành phố nhỏ nhưng có nhiều khu công viên xanh ... là những yếu tố giúp cho người dân HK sống lâu và sống khỏe. 
Hy vọng ngành y tế VN cũng sớm cải cách để giúp người dân có được cuộc sống chất lượng hơn”

Phạm Lê
Previous
Next Post »