HÀ LAN KÍ SỰ 21 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 21: Thơ Bút Tre
Ở ngoài nước đọc trên mạng tìm thấy vài dòng thơ được gọi là Bút Tre, xin trích dẫn lại đọc cho vui ngày đầu tuần.
"Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
Dừng chân đứng lại trên cầu
Bỗng đâu thấy một con trâu vàng vàng
Chăn nuôi mấy cậu gầy nhom
Làm cho lợn nái sòn sòn đẻ sai (đẻ nhiều)"".
"Không đi không biết Tam Đao (đảo)
Đi thì không biết nơi nào mà ngu
Một giường nhét những hai cu (cụ)
Sướng khô đành chịu đến chu nhật về".
"Chỉ vì ảnh hưởng mặt trăng
Tháng nào em cũng bị căng mấy ngày
Đừng lo đã có tôi đây
Hai cánh ba lớp thấm ngay, chống tràn
Lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng
Đi cùng em đến muôn vàn chỗ đông.
Ai mua Softina không?"


"Thứ Hai em phải đi làm
Thứ Ba em cũng vì làm phải đi
Thứ Tư làm việc nên đi
Thứ Năm càng phải vội đi để làm
Thứ Sáu em cũng phải tham
Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi... đi làm".
Chẳng biết có phải thật là thơ của ông hay không, nhiều vần thơ người ta cứ gán cho ông vì thấy hay hay, dễ đọc, dễ nhớ, dễ làm. Chẳng nói đâu xa trên blog chi họ cũng có nhiều câu thơ nổi tiếng được gán theo kiểu Bút Tre.
Phạm Lê
Ảnh trên mạng minh họa
Previous
Next Post »