Tuyến đường sắt xuyên Siberi


Trong chi họ nhà ta nhiều thành viên đã đi du học Liên Xô và các nước Đông Âu cũ thời những năm 70 - 80, lúc đó chỉ có phương tiện rẻ nhất là đi tầu hỏa từ Hà Nội đến Mục Nam Quan rồi chuyển sang tầu Trung Quốc đi tới Bắc Kinh vượt qua quãng đường dài 8000 km để tới Maskơva, rổi rẽ đi các nước Đông Âu, thời gian ngồi trên tầu này mất hàng nửa tháng.Tuy vậy vẫn không thấy mệt ,vì được ngắm cảnh đẹp của các thành phố ven đường và sa mạc Gobi - Mông Cổ, hồ Baikal rộng lớn ....Ngày nay tuyến đường sắt xuyên Siberi trên đã được tư nhân hóa và du lịch hóa, khang trang và tiện nghi gấp nhiều lần, khi đến từng nhà ga lại được đón tiếp rất vui và mến khách.Mời xem video clip sau (Youtube)

Previous
Next Post »