Tiếp theo lời bác Di

NướcÝ cũng là cái nôi của thế giới về giong nhạc bác học, sản sinh ra rất nhiều ca sỹ tầm cỡ chẳng những
của nước Y hơn thế nữa là của nhân loại trên hành tinh này
Những năm đầu của thập kỷ 60 của thế kỷ 20, tại nước Ý đã xuất hiện 1 tài năng ca nhạc mang tính toàn cầu đó là ca sỹ Robertino Loretti
Nhữn năm đầu 1960 qua làn sóng của Đài TNVN, nhân dân Miền Bắc  cũng được thưởng thức  giọng hát 13 tuổi này qua các nhạc phẩm nổi tiếng như : O Sole Mio, Maman, Torna a Surriento, Santa Lucia, La Paloma, Ave Maria... tiếc thay giọng hát này chỉ cống hiến được 1 năm, sang năm sau ( 1961 ) Robertino đã bị hỏng giọng
Riêng tôi cũng có những kỷ niệm và thời kỳ ấy :
 Sau năm 1962 tôi từ  đèo Pha Đin  về nhận nhiệm vụ mở rộng , nâng cấp đoạn đường từ Thị Xã Sơn La đi đến bến phà Tạ Bú trên Sông Đà, thời đó tôi và  anh bạn Phúc Lâm  ( Anh Lâm đang nhận nhiệm vụ khảo sát, phá đá tạo luồng  trên Sông Đà để chuẩn bị đón ca nô 90 mã lực từ Hòa Bình lên Châu Quỳnh Nhai )
Theo định kỳ hàng tháng , chúng tôi có nhiệm vụ ra thị xã Sơn La để giao ban, bao giờ chúng tôi cũng ra Sơn La từ tối hôm trước , với mục đích đến Cty Dược Phẩm Sơn La để yêu cầu  anh bạn học phổ thong cho nghe lại đĩa có nhạc phẩm “  Mặt trời của tôi “ do ca sỹ Robertino trình bầy và  “ Dòng Đa nuýp xanh “ do dàn nhạc giao hưởng Đài phát thanh Tiếp khắc thể hiện 
Nhưng cũng chỉ được vài lần, sau đó được thông tin các vị có trách nhiêm  ở Cty đó phàn nàn chúng tôi dân thành phố chỉ nghe nhạc tây thiếu lành mạnh  .. thật   tiếc thay !


Tháng 6 năm 2014 trên  du thuyền Costa đi trong vùng Vịnh Địa Trung Hải chúng tôi có lên bờ tới tham qua thành phố Nap ( Napoli thuộc vùng Campalia ), , trên đường đi,anh lái xe dừng lại bên 1 vùng biển đẹp, bỗng dưng anh cất tiếng hát nhạc phẩm Santalusia, bản năng tự phát tôi đã hòa theo với cao độ thấp hơn 1 quãng 3, trong ảnh chúng tôi tự khen nhau


Sau đó xe đi tiếp tới 1 thị trấn, ai ngờ đó là thị trấn Sorento đây  là 1 may mắn  với tôi khi đã ở độ tuổi U 80

                                Tại công viên  trung tâm của thị trấn  Surrento                                     

Ca khúc Torna a Suriento đã được nhạc sỹ Phạm Duy chuyển sang lời Việt từ năm 1948 tại Thanh Hóa và thế hệ chúng tôi những năm 1950 đã được làm quen với ca khúc này trong sách giáo khoa học tiếng Anh
Qua thông dịch Ly, Long tôi cũng cho anh lái xe biết :
-    Ở Việt Nam có rất nhiều người ưa thích nhạc Ý và các ca sỹ Y nhất là Robercatino
-    Các nghệ sỹ VN cũng đã đến Ý biểu diễn từ những năm 1970
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hoan hô Ông Ngọc có những cảm nhận hay về nước Ý và thần đồng âm nhạc Ý những năm 60 Robertino Loretti, có nhiều ảnh đẹp tham quan nước Ý chưa công bố

Balas