Cuộc vui bất ngờ

Do các nhân vật chủ chốt không thể đến Đà Nẵng nên đã quyết định thay thế bằng cuộc gặp mặt bất thường được tổ chức tại Võng Thị để:
1/ Nhiệt liệt  mừng thọ Ông Ngọc 75 tuổi, Ông Nguyên 75 tuổi, Bà Lan 72 tuổi,Ô Thắng 70 tuổi và sinh nhật Cô Lê Hồng Phương 60 tuổi.
2/ Đồng thanh hô to và nâng cốc chúc mừng gia đình Ông Bà Di Chi , gia đình Bà Nhu, năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
3/ Nhân dịp này, trong dư âm hăng say của ngày 8 tháng 3, các nàng dâu hay tranh thủ cơ hội nói chuyện về nhà chồng đã trao đổi kỹ năng ứng phó và chụp ảnh kỷ niệm.
Xin gửi một số bức hình đã chụp được.( Toàn bộ nội dung này là của Ô Tiến )

( Ghi chú :  Nhân dịp tháng 3/2015 có nhiều ngày sinh nhật, có 3 người được nhà nước chúc thọ ( Ngọc, Nguyên, Thắng ) ô b Tiến Phượng có nhã ý tổ chức chuyến đi Đà Nẵng để chào mừng những thành viên cao tuổi trong gia đình, nếu thống nhất thời gian, sẽ chính thức mời ông ba Di Chi, câu chuyện này đã được bàn thảo sôi nổi trong thời gian 1-2 tháng, nhiều phương án về phương tiện đến Đà Nẵng, dự kiến những nơi sẽ đến v.  v...Rất tiếc không thành vì nhiều lý do : Sức khỏe,C.Vinh đi  Nhật, vợ chồng Phương Luong đang chuẩn bị đi Sing ,   v. v...Thế là không thành )
Theo sự nhắc nhở của ô.b Tiến Phượng cuộc gặp mặt sẽ được tiến hành, về thời gian sẽ chọn ngày nào thích hợp nhất từ 9 - 24 / 3 / 2015 nhưng 14/3 c. Vinh đi Nhật, 12/3 c Phương bận cả ngày đêm do đó được tổ chức vào ngày 11/3 . Ai ngờ ngày này lại may mắn thế Do sự thông tin kịp thời của ô Thắng nên Minh Hoa cùng cháu Nhật Minh ( Đa vít ) cũng có mặt, Thúy đã kịp đến dự còn tham gia chuẩn bị, Minh Trang về giỗ bà ngoại cũng tranh thủ đến dự cùng bó mẹ
Thím tám với tư cách chủ nhà nên mọi việc lo toan cho buổi gặp mặt, mọi khó khăn ,thím phải tự mình gánh vác : Thời gian nào : Sáng, trưa, tối ? Thực đơn buổi gặp mặt ? Rất đau đầu, điện thoại tứ tung chắp mối liên tục để chọn ngày giờ, thực đơn, nào đặt mua mỳ vằn thắn ( Hay cháo gà tự nấu )+ bánh mỳ tự làm + Pate Nguyên sinh + Bơ, khi hỏi ý kiến ô.b  Nguyên Lan thì mọi việc được rõ : Về thời gian nên làm buổi tối sau bữa cơm chiều 19 h, bây giờ ăn uống được mấy nên chỉ uống nước, ăn miếng bánh, với " Sáng kiến " này của Ô Nguyên, đã thành ý chủ đạo cho buổi gặp mặt
Ấy mà cũng có 3 chai rượu nhẹ  ( Minh,Tiến, Vinh) , chiếc bánh ga tô to đùng của chị Phương ( Cả nhà cố ăn cũng chỉ hết có 60%, thím sau còn mua thêm 1 chiếc để phòng xa )   ngoài ra còn có bưởi , dưa hấu, gia chủ còn có lợi hạt bí đã bóc vỏ đãi khách.
Theo dư luận chung : Tổ chức ăn uống đơn giản là hữu ích, bận sau cứ thê mà làm, số lượng chỉ cần thu hẹp lại sẽ tốt hơn
Chỉ có điều hơi tiếc tác giả những bức ảnh trên do MInh Trang chụp, nhưng M Trang không xuất hiện ở ảnh nào, còn có 1 bức ảnh tất cả nhưng người trong diện đuợc chúc mừng nhận quà của ô.b Tiến Phuợng chưa được đăng tải trên mạng
Xin chân thành cảm ơn những người đã tham gia đóng góp cho buổi gặp mặt thành công này
( Ghi chú : Một vài i người cứ băn khoăn : Sao vắng mặt L ? )
Previous
Next Post »